TG: RICK WARREN - 13/01/2021
DG: Thang Chu
“Hãy tôn kính Đức Chúa Trời bằng cách dâng Ngài phần đầu tiên của tất cả thu nhập của con, và Ngài sẽ đổ đầy vựa con bằng lúa mì và lúa mạch
và đổ tràn các
thùng rượu con với rượu ngon nhất” Châm Ngôn
3:9-10 TLB).
Xuyên suốt Kinh Thánh,
Đức Chúa Trời đã ra lệnh chúng ta dâng
lại Ngài 10 phần trăm đầu tiên trong số tất cả gì chúng ta làm ra. Đó
được gọi là dâng phần mười.
Tại sao Chúa yêu cầu bạn làm điều đó? Ngài
chắc chắn không cần tiền bạn. Tất cả đều của Ngài ngay từ đầu. Ngài chỉ
cho bạn mượn khi bạn còn sống.
Kinh Thánh cho biết bạn nên thực hành nguyên tắc đặt Chúa
lên hàng đầu trong thu nhập của mình vì ba lý do: quá khứ, hiện tại và tương
lai.
Đầu tiên, dâng
phần mười vì biết ơn đối với quá khứ. Hãy nhận ra rằng mọi thứ bạn từng có đều là quà tặng từ Chúa. Bạn
sẽ không có bất cứ gì nếu
không có lòng rộng lượng của
Chúa!
Thứ hai, dâng phần
mười để giữ các ưu tiên của bạn rõ ràng trong hiện
tại. Hãy đặt Chúa hàng đầu trong mọi lĩnh vực bạn
muốn Ngài ban phước. Chúa Giê-su nói rằng khi bạn tìm kiếm
Nước Ngài trước tiên và đặt
Ngài là ưu tiên hàng đầu của mình, thì Ngài sẽ quan tâm đến mọi nhu cầu khác
trong đời bạn.
Thứ ba, dâng phần
mười cho tương lai, để chứng tỏ sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Dâng phần mười cho thấy bạn tin rằng Chúa sẽ chăm sóc bạn
trong tương lai và rằng những lời hứa của Ngài không phải là dối trá. Bạn
tin, khi bạn trung tín với mệnh
lệnh của Đức Chúa Trời hôm nay, là
Đức Chúa Trời sẽ trung tín với
bạn trong tương lai.
Bạn biết tôi khó hiểu điều gì không? Một số người tin cậy Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài để cứu họ và đưa họ lên
thiên đàng—nhưng họ không tin cậy
lời hứa của Ngài sẽ chăm sóc
họ về mặt tài chính nếu họ đặt Ngài
lên hàng đầu bằng cách dâng phần
mười. Nếu bạn không thể tin cậy Chúa bằng tài chính của mình, thì làm
sao trong thế giới này bạn
có thể tin cậy Ngài về sự cứu
rỗi?
“Hãy tôn kính Đức Chúa Trời bằng cách dâng Ngài phần đầu
tiên của tất cả thu nhập của con, và Ngài sẽ đổ đầy vựa con bằng lúa mì và
lúa mạch và đổ tràn các thùng rượu con với rượu ngon nhất” Châm Ngôn
3:9-10 TLB).
Đừng đưa đồ
thừa thải của bạn cho Chúa. Khi bạn thay
vì thế chọn trao cho Ngài phần đầu
tiên mọi điều bạn có, Chúa
hứa sẽ cung cấp bạn mọi thứ bạn cần—và hơn thế nữa.
THẢO LUẬN
·
Bạn
sợ phải từ bỏ điều gì nếu bạn
trung tín với Đức Chúa Trời qua dâng phần mười của mình? Hãy
dành thời gian ngay hôm nay để từ bỏ nỗi sợ hãi và việc bám chặt điều mà khiến bạn không vâng lời Chúa.
·
Thể
nào việc giữ sổ chi tiêu giúp bạn kiên định dâng phần mười?
·
Nếu bạn tin cậy Chúa về sự cứu rỗi, điều gì khác bạn cần học cách phó thác cho Ngài?
Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Giê-su để được cứu rỗi, tại sao không làm điều
đó hôm nay? Đây là cách bạn bắt đầu.
Kinh Thánh
cho biết Chúa Giê-su đã hy sinh mạng sống Ngài để chứng tỏ Ngài
yêu bạn đến nhường nào. Bạn không cần phải kiếm được tình yêu của Đức
Chúa Trời hoặc làm việc để lên thiên đàng. Kinh Thánh nói, “Đó là bởi ân điển mà anh chị em được cứu, qua đức tin—và điều này không phải do chính anh chị em, đó là sự ban cho
của Đức Chúa Trời—không phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe khoang”
(Ê-phê-sô 2:8-9 NIV ).
Nếu bạn sẵn sàng bước qua ranh giới đó và quyết định tin vào
Chúa Giê-su Christ và đi theo
Ngài, hãy cầu nguyện sau:
“Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, mọi điều
con làm sai sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích đời mình, và ngày nào đó
Ngài sẽ tiếp nhận con vào
nhà vĩnh cửu của Chúa trên thiên đàng.
“Con xưng
nhận tội lỗi mình, và con tin
rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi con.
Ngài hứa rằng nếu con
xưng nhận tội lỗi mình và tin cậy Ngài, con sẽ được cứu. Con tin cậy Ngài khi Ngài phán rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển,
bởi đức tin, chứ không bởi bất cứ gì
con làm. Con tiếp nhận Ngài vào đời con làm Chúa con. Hôm
nay, con sẽ giao mọi phần đời con cho Ngài quản trị. Ngài có quyền hướng dẫn đời con.
“Con muốn
dùng phần đời còn lại của mình để phục vụ Ngài thay vì phục vụ bản thân. Con tận hiến đời con cho Ngài và
cầu xin Ngài cứu con và tiếp nhận con vào gia
đình Ngài. Nhân danh Ngài con cầu nguyện. A-men.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét