TG: RICK WARREN - 02/01/2021
DG: Thang Chu
“Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời, là Đấng bởi quyền năng mạnh mẽ của Ngài hành động trong chúng ta có thể
làm vượt xa điều
chúng ta dám cầu xin hoặc thậm chí mơ ước—vượt vô hạn những lời cầu nguyện, ước muốn, suy
tưởng, hoặc hy
vọng cao nhất của chúng ta” (Ê-phê-sô 3:20 TLB).
Xuyên qua
đức tin, những ước mơ Chúa-ban
sẽ trở thành hiện thực. Không gì xảy ra cho đến khi ước mơ và đức tin bắt đầu hoạt động cùng
nhau!
Kinh Thánh
đầy người từng có những ước
mơ Chúa-ban. Áp-ra-ham mơ trở thành tổ phụ một quốc gia
vĩ đại. Môi-se mơ giải phóng dân sự Đức Chúa Trời. Giô-sép mơ cứu đất nước và gia đình mình. Xuyên suốt Kinh Thánh, đủ kiểu
người là người mơ mộng đầy cảm hứng, gồm Đa-ni-ên,
Phao-lô, và Đa-vít.
Ê-phê-sô 3:20 nói, “Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời,
là Đấng bởi quyền năng mạnh mẽ của Ngài hành động trong chúng ta có thể
làm vượt xa điều chúng ta dám cầu xin hoặc thậm chí mơ ước—vượt vô hạn những
lời cầu nguyện, ước muốn, suy tưởng, hoặc hy vọng cao nhất của chúng ta”
(Ê-phê-sô 3:20 TLB).
Bây giờ, nếu có câu nào là "ngân
phiếu trống" trong Kinh thánh, thì đó là chính nó. Chúa có thể làm vượt quá những gì bạn dám cầu xin. Điều gì bạn sợ khi cầu
xin Chúa? Ngài có thể làm được vượt xa những gì bạn thậm chí có thể mơ ước.
Tôi không biết bạn,
nhưng tôi là người mơ mộng khá
lớn. Tuy nhiên, ước mơ chẳng
là gì so với điều Chúa đã hoạch
định cho đời tôi. Chúa nói, “Rick à, hãy nghĩ về điều vĩ
đại nhất mà con từng
mơ ước, điều vĩ đại nhất mà con nghĩ
rằng Ta có thể làm trong đời con.
Hãy đoán xem điều gì? Ta có thể vượt qua đỉnh điều đó.”
Nếu bạn phải khóc khi đến thiên đường, thì những giọt nước mắt
đó chỉ đơn giản là dành cho tất cả những điều bạn có thể làm được nếu bạn chỉ cần tin Chúa nhiều hơn chút nữa. Đối với tôi đó ắt là địa ngục—là được
cho thấy mọi thứ tôi đã hoàn thành và trở thành người chồng, người cha, và mục sư nếu tôi chỉ tin Chúa
nhiều hơn một chút nữa.
Nhưng không có nước mắt nào trên trời, và Chúa ban cho bạn mọi thứ bạn cần ngay bây giờ để
hoàn thành điều ngài đã đặt kế hoạch cho bạn. Vậy
hãy mơ lớn về các mối quan hệ, hôn nhân, gia đình, và sự nghiệp của bạn. Đức
tin bạn có thể biến những ước mơ đó thành hiện thực.
Chúa có thể làm được nhiều hơn những gì bạn dám cầu xin hoặc thậm chí mơ ước.
THẢO LUẬN
·
Làm sao bạn biết giấc mơ của bạn đến từ Chúa?
·
Điều
gì nghĩa là áp dụng thực
tế đức tin vào ước mơ của bạn?
·
Tại sao tất cả những ước mơ của chúng ta không biến thành hiện
thực?
https://pastorrick.com/what-faith-does-to-your-dreams-2/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét