TG: RICK WARREN - 05/01/2021
DG: Thang Chu
“Hãy vứt bỏ bản chất tội lỗi cũ và lối sống xưa của anh chị em, vốn bị hư hỏng bởi dục
vọng và lừa dối” (Ê-phê-sô 4:22 NLT).
Thay đổi đòi hỏi phải lựa chọn. Mơ ước thay đổi thì chưa đủ. Mong muốn thay đổi thì chưa đủ. Để bạn thay đổi, bạn cần lập quyết định. Bạn phải chọn thay đổi.
Thay đổi cần
chủ đích: Bạn sẽ khác đi trong sáu tháng không? Bạn sẽ tốt hơn một năm kể từ bây giờ không? Bạn sẽ khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ
hơn, và trưởng thành hơn không? Bạn sẽ hạnh phúc hơn không? Bạn sẽ ít nợ hơn không? Bạn sẽ giống Chúa hơn như Ngài muốn bạn vậy
không?
Tôi có thể cho bạn biết câu trả lời ngay bây giờ: Điều đó sẽ
chỉ xảy ra nếu bạn chọn thay đổi, bởi nó sẽ không tình cờ xảy ra. Bạn cần suy nghĩ trước chỗ bạn cần đến cuối năm nay và chỗ bạn cần trở thành trong ba năm, sáu năm, và thập kỷ kể từ bây giờ. Tôi
muốn bạn trở nên tốt hơn trong
10 năm nữa so với hiện tại, nhưng bạn sẽ không vậy trừ khi bạn chọn là vậy.
Thay đổi đòi hỏi lựa chọn.
Rất nhiều lần chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang đợi Chúa thay
đổi chúng ta. Không, bạn không đợi Chúa. Chúa đang đợi bạn! Ngài
đang đợi bạn nói: “Vâng, Chúa ơi, con sẵn lòng thực hiện những thay đổi này.”
Chúng ta phải đưa ra những lựa chọn có chủ đích để tăng trưởng. Không tăng trưởng nào mà không thay đổi, không thay đổi nào mà không mất mát, và không mất mát nào mà không đau đớn.
Nếu
bạn sắp tăng trưởng, bạn sẽ
phải thay đổi, và thay đổi nghĩa là bạn bỏ đi một số điều cũ và nắm lấy một số điều mới.
Giống đu dây trên thanh trượt: Nghệ sĩ đu
dây trên một thanh và sau đó cô ấy phải với tay và nắm lấy thanh kia. Tại một số thời điểm, cô ấy phải buông cái này để chụp cái kia, hoặc cô ấy sẽ không sang được
phía bên kia. Nếu cô ấy nghĩ cô có thể giữ được cả hai, điều
gì xảy ra? Cô bị kẹt giữa và cô sẽ rơi xuống.
Có lẽ bạn bị kẹt ở giữa và bạn đang đi xuống bởi bạn chưa từ
bỏ những khuôn cũ, thói cũ và lối nghĩ cũ. Bạn phải bỏ những lối cũ của mình.
Kinh Thánh nói, “Hãy vứt bỏ bản chất tội lỗi cũ và lối sống
xưa của anh chị em” (Ê-phê-sô 4:22 NLT). Nói cách khác, hãy buông nó đi. Những thói quen cũ, những nỗi đau cũ, những khuôn mẫu
cũ, những tội lỗi cũ trong đời bạn—hãy để
chúng qua đi. Kinh Thánh nói rằng hãy vứt bỏ chúng và tin cậy rằng Đức Chúa Trời đang hành động trong bạn “để muốn và để làm để hoàn thành mục đích tốt
lành của Ngài”
(Phi-líp 2:13 NIV).
THẢO LUẬN
·
Tại sao thay đổi đòi hỏi mất mát? Làm thế nào điều
này từng đúng trong đời bạn?
·
Những thói quen và khuôn mẫu cũ nào bạn cần “vứt
bỏ” để phát triển và thay đổi trong năm nay?
·
Bạn có thể tuyên bố những lời hứa nào từ Lời Đức
Chúa Trời để giúp bạn lựa chọn để
tăng trưởng và thay đổi mỗi ngày?
https://pastorrick.com/you-cant-change-by-accident-2/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét