Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

BẠN CÓ THẬT CẦN MỌI CÁI BẠN CÓ KHÔNG?

TG: RICK WARREN - 08/01/2021

DG: Thang Chu

 

Hãy bán tài sản conban cho người cần. Điều này sẽ tích trữ kho báu con trên thiên đường! Và túi chứa của thiên đường không bao giờ cũ hoặc thủng lỗ. Kho báu con sẽ an toàn; không kẻ trộm nào có thể ăn cắp nó và không mối mọt nào có thể phá hủy nó(Lu-ca 12:33 NLT).

 

Bạn có biết có ngân hàng trên thiên đàng không?

 

đấy!  Sách Lu-ca nói về việc chứa kho báu trên thiên đàng.  Là Cơ đốc nhân, đây phải là ngân hàng mà bạn đầu tư lớn nhất về thời gian, tài năng,tài nguyên của mình.

 

Trong sách Gia-cơ, người viết nhấn mạnh lòng rộng lượng của Đức Chúa Trời đối với người theo Ngài ở năm chỗ khác nhau.  Người viết nói rằng mọi điều bạn có là do lòng rộng lượng của Chúa.  Bạn sẽ không có gì nếu không vì Chúa.  Bạn thậm chí không tồn tại!  Mọi món quà tốt đẹp và toàn hảo đều đến từ Chúa—tất cả do lòng rộng lượng của Ngài.

 

Đức Chúa Trời rộng lượng với bạn phải khiến bạn rộng lượng với người khác.  Bạn phải dùng điều bạn được ban cho để giúp người khác.

 

Bất cứ gì bạn dùng để hướng người ta đến Chúa Giê-su Christ sẽ được chứa trong ngân hàng bạn trên thiên đàng.  Bạn đang đầu tư vào cõi vĩnh hằng khi sử dụng tài nguyên mình cho điều quan trọng nhất: giúp người ta có mối quan hệ với Chúa.

 

Ngày nọ, một ông rất giàu đến gặp Chúa Giê-su và hỏi Ngài cách chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng trên thiên đàng.  Ông này có nhiều tiền hơn những gì ông cần hoặc thậm chí có thể tận hưởng.  Ông muốn biết cách nào ông có thể có đời vĩnh cửu.

 

Chúa Giê-su cho ông lời khuyên đầu tư: “Hãy bán tài sản con và ban cho người cần. Điều này sẽ tích trữ kho báu con trên thiên đường! Và túi chứa của thiên đường không bao giờ cũ hoặc thủng lỗ. Kho báu con sẽ an toàn; không kẻ trộm nào có thể ăn cắp nó và không mối mọt nào có thể phá hủy nó” (Lu-ca 12:33 NLT).  Nói cách khác, chuyển ngân một số tài sản của bạn tại đây trên trần thế và gửi chúng lên trời, nơi kho báu của bạn sẽ tồn tại đời đời.

 

Thế còn bạn?  Bạn có thực sự cần mọi thứ bạn có không?  Hay là Chúa Giê-su đang nói với bạn qua những câu này—bảo bạn hãy ban cho một số cái bạn có để giúp đỡ người có ít hơn nhiều?

 

Khi bạn rộng lượng, điều đó sẽ thay đổi quan điểm bạn về cái bạn thực sự cần.  Và, quan trọng hơn, mỗi khi bạn chọn rộng lượng, bạn đang tích trữ kho báu trên trời.

 

THẢO LUẬN

·      Nơi đâu bạn đầu tư phần lớn thời gian, tài năng, và tiền bạc của mình ngay lúc này?  Những khoản đầu tư đó phản ánh khoản đầu tư trần thế hay cõi vĩnh hằng?

·      Thếo ước muốn bạn về việc có thêm những thứ trần thế hơn đã khiến bạn không tập trung vào cõi vĩnh hằng và giúp người ta lên thiên đàng?

·      Bạn nghĩ có kho báu trên trời trông thế nào?

https://pastorrick.com/do-you-really-need-everything-youve-got/

 

Không có nhận xét nào: