By Rick Warren –
January 9, 2018
“Trần truồng tôi ra khỏi
lòng mẹ, và trần truồng tôi sẽ ra đi.
Chúa ban cho và Chúa đã lấy lại; nguyện danh Chúa được ca ngợi”
(Gióp 1:21 NIV).
Khi bạn còn là
Cơ-đốc-nhân con trẻ, God cho bạn nhiều xúc cảm để xác quyết và thường
trả lời những lời cầu nguyện non nớt, tập trung vào mình nhiều nhất
– để bạn biết Ngài hiện hữu. Nhưng
khi bạn tăng trưởng trong đức tin, Ngài sẽ dứt sữa bạn khỏi những
phụ thuộc này.
God muốn bạn ý
thức sự hiện diện Ngài, nhưng Ngài quan tâm hơn nữa chuyện bạn tin
cậy Ngài hơn là cảm nhận Ngài.
Đức tin là cái thật sự quan trọng cho God, không phải cái chúng
ta cảm nhận.
Những tình
huống căng rộng đức tin bạn nhiều nhất sẽ là những lúc cuộc đời tan
rã và God dường như không ở nơi tìm thấy được. Điều này xảy ra cho Gióp. Trong một ngày ông mất mọi thứ – gia đình
ông, kinh doanh ông, sức khỏe ông, và mọi thứ ông làm chủ. Tuyệt vọng nhất cho Gióp là trong 37
chương Kinh Thánh, God không nói
gì!
Thể nào bạn ca
ngợi God khi bạn không hiểu điều đang xảy ra trong đời bạn và God thì
yên lặng? Thể nào bạn giữ nối kết
trong khủng hoảng mà không liên lạc được?
Thể nào bạn dán mắt vào Chúa Giêsu khi chúng đầy nước
mắt? Bạn làm điều Gióp đã làm:
Ông xấp mình xuống đất thờ phượng và nói, “Trần truồng tôi ra khỏi lòng mẹ, và trần truồng tôi sẽ ra
đi. Chúa ban cho và Chúa đã lấy
lại; nguyện danh Chúa được ca ngợi” (Gióp 1:21 NIV).
Hãy bảo God
chính xác thể nào bạn cảm nhận.
Hãy tuôn đổ lòng bạn cho God.
Hãy xả mọi cảm xúc mà bạn đang cảm nhận. Gióp đã làm điều này khi ông nói, “Tôi không thể yên lặng!
Tôi giận dữ và cay đắng. Tôi
phải nói” (Gióp 7:11 GNT).
Ông kêu gào khi
God dường như xa xăm: “Ôi, những ngày
ấy khi tôi sung mãn, khi tình bạn thân thiết của God ban phước gia đình
tôi” (Gióp 29:4
NIV).
THẢO LUẬN
· Hãy mô tả lúc bạn đã cảm nhận sự
hiện diện God trong đời bạn.
· Hãy nghĩ về lúc bạn muốn cảm nhận
sự hiện diện của God nhưng không được.
Điều đó có thay đổi đáp ứng bạn với God không? Nếu có, tại sao?
· Điều gì là theo đức tin bạn chứ không
theo cảm nhận bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét