By Rick Warren –
January 17, 2018
“Hãy yêu kẻ thù con! Hãy
làm thiện cho kẻ ghét con. Hãy
chúc phước kẻ nguyền rủa con. Hãy
cầu nguyện cho kẻ làm tổn thương con.
Nếu ai đó vả con má này, hãy đưa má kia luôn. Nếu ai đòi áo khoác con, hãy đưa luôn
áo sơ-mi luôn” (Lu-ca 6:27-29 NLT).
Khi bạn bị
bách hại, bị hành hạ, và đối diện chống đối, bạn cần đáp lại
bằng chúc phước.
Chúa Giêsu nói
trong Lu-ca 6:27-29, “Hãy yêu kẻ
thù con! Hãy làm thiện cho kẻ ghét
con. Hãy chúc phước kẻ nguyền rủa
con. Hãy cầu nguyện cho kẻ làm tổn
thương con. Nếu ai đó vả con má
này, hãy đưa má kia luôn. Nếu ai
đòi áo khoác con, hãy đưa luôn áo sơ-mi luôn” (Lu-ca
6:27-29 NLT).
Ai làm điều
đó? Không nhiều người, thực
vậy. Đó là điều tách Cơ-đốc-nhân
ra khỏi, vì nó không là đáp ứng tự nhiên hoặc phổ biến hoặc dễ
dàng.
Cần rất nhiều
can đảm để làm những điều đó!
Bất cứ kẻ dại nào cũng
có thể đánh lại. Bất cứ ai cũng
có thể đánh lại. Bất cứ ai cũng
có thể trả đũa. Bất cứ ai cũng
có thể đáp lại bằng cái gì đó thô lỗ.
God muốn bạn
yêu kẻ thù mình, làm thiện cho kẻ ghét bạn, chúc phước kẻ nguyền
rủa, cầu nguyện cho kẻ làm tổn thương bạn, và đưa má kia. Điều đó dễ không? Không.
Bạn chỉ có thể làm điều đó bởi được đổ đầy tình yêu của
God. Nhưng đó là hình thức quyền
năng nhất để làm chứng.
Trong phim The
Butler, chúng ta thấy thể nào phong trào Freedom Riders, chống lại kỳ
thị chủng tộc và tách biệt chủng tộc tại Miền Nam trong thời Phong
Trào Nhân Quyền, đã huấn luyện người ta cách không trả đũa khi họ bị
đánh, bị khạc nhổ, bị nguyền rủa, bị xô đẩy, hoặc bị đánh bằng thức
ăn mà người ta ném vào họ. Thật
là cảnh mạnh mẽ khi chấp nhận bất bạo động.
Khi tôi xem cảnh
đó, nước mắt bắt đầu chảy xuống mặt tôi. Tôi nghĩ, “Tôi muốn là kiểu người đó
cho Chúa Giêsu. Tôi muốn can đảm
đó. Tôi muốn có tấm lòng can đảm
không lậm vào điều sai, bất kể
gì họ ném vào tôi. Và tôi muốn
đáp lại bằng tình yêu.”
Khi bạn từ
khước trả đũa và thay vì thế đáp lại bằng tình yêu tại sở làm
hoặc với ai đó không thích bạn, God sẽ hài lòng. Và bạn sẽ được phước.
“God ban phước kẻ bị bách hại do làm phải,
vì Vương Quốc Thiên Đàng là của họ.
God ban phước các con khi người ta chế giễu các con và bách hại
các con và nói láo về các con và nói đủ loại chuyện ác nghịch các
con vì các con là người theo Ta.
Hãy vui mừng về chuyện đó!
Hãy mừng rỡ! Vì phần thưởng lớn đợi các con trên trời”
(Ma-thi-ơ 5:10-12 NLT).
Chúa Giêsu đã
trả giá cho bạn. Ngài nói có giá
phải trả cho việc theo Ngài. Danh
tiếng trên Trần Thế không phải là phần bảo đảm cho việc làm người
Cơ-đốc-nhân, nhưng phần thưởng bạn trên Thiên Đàng được bảo đảm.
THẢO LUẬN
· Đức tin bạn phải trả giá gì – và bạn
có từng hối tiếc giá phải trả đó không?
· Thể nào bạn đối phó sự sỉ nhục
hoặc sự từ khước vì đức tin của bạn?
Điều gì là giới hạn về mức độ bạn sẵn sàng chịu khổ cho
Chúa Giêsu Christ?
· Thể nào đức tin bạn đã được uốn
nắn bởi chọn lựa đáp lại bằng tình yêu và không bằng trả đũa –
hoặc bằng nhìn xem những Cơ-đốc-nhân khác đáp lại cách đó?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét