By Rick Warren –
January 15, 2018
“Hãy khiêm nhường khi anh
chị em cố dạy người hiểu lầm chân lý.
Vì nếu anh chị em nói chuyện nhún nhường và tử tế với họ,
họ có lẽ, với sự giúp đỡ của God, xoay khỏi những ý tưởng sai và
tin điều gì là chân lý. Rồi họ sẽ
tỉnh ngộ và thoát khỏi bẫy Satan làm nô lệ cho tội lỗi” (2 Ti-mô-thê 2:25-26 TLB).
M
Khi bạn đối
diện chống đối vì đức tin bạn, bạn cần nhận ra nguồn chống đối đó.
Không phải
người đó. Không phải đồng nghiệp
bạn. Không phải đảng chính trị. Không phải quốc gia hoặc tôn giáo
khác. Không phải đối thủ. Áp lực mà bạn cảm thấy phải đầu hàng
hoặc yên lặng hoặc ngồi xuống khi bạn nên đứng lên – áp lực đó không
đến từ người khác. Nó thật ra đến
từ Satan.
Trong Khải
Huyền 12:10 Satan được gọi
là “kẻ kiện cáo Cơ-đốc-nhân.” Công
việc số một của nó là hạ gục bạn.
Có một trận
chiến tâm linh vô hình tiếp diễn quanh bạn. Áp lực kiềm hãm bạn không làm điều
phải thật ra không đến từ người khác.
Họ chỉ là vũ khí. Hầu như
mọi lúc họ không biết họ đang bị sử dụng. Vấn đề thật sự là chiến trận tâm linh.
Ê-phê-sô 6:12 nói, “Chúng
ta không đánh trận chống loài người nhưng chống những thế lực tâm linh
độc ác trên từng trời” (GNT).
Satan biết thật
là dại khi tấn công Chúa Giêsu Christ trực tiếp, nên thay vì thế nó
tấn công những kẻ theo nó. Satan
dùng truyền thông và âm nhạc và văn hóa thịnh hành và bất cứ gì nó
có thể để chọc ghẹo những ai theo Chúa Giêsu. Nó ẩn sau những tiếng nói như, “Những Cơ-đốc-nhân
đó lạc hậu. Họ ở sai phía lịch
sử. Họ không biết điều gì họ đang
nói. Họ cuồng tín.”
Đây là điều
Kinh Thánh nói bạn nên làm: “Đừng dính
líu vào những tranh luận dại dột, ngu ngốc mà chỉ gây ra cãi
vã. Một đầy tớ Chúa không được
cãi lộn nhưng phải tử tế với mọi người, có khả năng dạy dỗ, và
kiên nhẫn với người khó chịu. Hãy nhẹ
nhàng hướng dẫn kẻ chống đối chân lý.
Có lẽ God sẽ thay đổi lòng họ, và họ sẽ học biết chân
lý. Rồi họ sẽ tỉnh ngộ và thoát
bẫy ma quỷ” (2 Ti-mô-thê 2:23-26 NLT).
Nếu bạn không
có Thánh Linh trong đời bạn, bạn không cách nào tự vệ chống
Satan. Nó có thể làm chủ tâm trạng
bạn. Nó có thể dẫn bạn vào trầm
cảm. Nó có thể khiến bạn giận
dữ.
Bạn có lẽ nghĩ
mình mạnh, nhưng bạn không đủ mạnh chống những tấn công của Satan
bằng sức riêng bạn. Điều bạn cần
làm là nhận ra nguồn đó – Ma Quỷ, không phải người đó – và đối xử kẻ
chống đối theo cách Chúa Giêsu đã làm.
Thể nào Chúa
Giêsu đối xử kẻ chống đối Ngài?
Thậm chí trên thập tự Ngài nói, “Cha ôi, xin tha thứ họ. Họ không biết điều họ đang làm.”
Người tấn công
bạn không biết điều họ đang làm. Có
phải người ta hạ nhục Chúa Giêsu và hội thánh và Cơ-đốc-nhân? Họ không biết điều họ đang làm.
Bạn cần cầu
nguyện nữa. “Cha ôi, xin tha thứ họ”
để bạn có thể bày tỏ tình yêu cả khi bạn bị tấn công. God sẽ đổ đầy bạn tình yêu của Ngài,
và bạn sẽ có năng lực để chiến đấu kẻ thù thật sự.
THẢO LUẬN
· Nếu Satan ẩn sau những hành động sai
của con người, tại sao God vẫn bắt họ chịu trách nhiệm về điều họ
làm?
· Hiệu quả gì cho bạn về thể chất,
tình cảm, và tâm linh khi bạn có thể tha thứ kẻ thù bạn?
· Những lãnh vực yếu đuối nào của
bạn mà Satan tấn công dễ nhất? Hãy
xin God tăng đức tin bạn trong những lãnh vực ấy và ban cho bạn sức
mạnh để đứng vững.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét