By Rick Warren –
January 30, 2018
“Vì Ngài đã không tiếc
cả Con Ngài cho chúng ta nhưng ban Con ấy cho tất cả chúng ta, nên Ngài
cũng sẽ chắc chắn không tiếc mọi điều khác?” (Rô-ma 8:32 TLB).
Nguyên nhân
chính gây stress trong đời bạn là lo lắng.
Bạn lo lắng vì bạn tự hỏi bạn sẽ có được điều bạn cần không
khi bạn cần nó. Nhưng mỗi khi bạn
mong người khác thỏa đáp nhu cầu bạn thay vì nhờ God, bạn sẽ bực
mình và thất vọng, vì không ai có thể thỏa đáp tất cả nhu cầu
bạn. Chỉ duy God có thể làm điều
đó.
Nếu bạn muốn
thuốc chữa cho stress, bạn cần học trông vào God thỏa đáp nhu cầu
bạn.
Một số người
tìm sự an toàn họ trong việc làm họ, và khi họ mất việc, họ mất yên
tâm.
Những người
khác đặt an toàn họ vào hôn nhân.
Rồi người phối ngẫu họ chết hoặc họ trải qua ly dị, và họ
hỏi, “Tôi là ai? Căn cước tôi là
gì?”
Hoặc có lẽ họ
đặt an toàn họ vào tiền bạc. Có
nhiều cách mất tiền.
Tôi đề nghị
rằng bạn không bao giờ đặt an toàn bạn vào bất cứ gì có thể bị
tước đi khỏi bạn. Bạn có thể mất
việc làm bạn, sức khỏe bạn, danh tiếng bạn, người phối ngẫu bạn,
và tâm trí bạn. Nhưng bạn không thể
mất mối quan hệ với đấng Christ.
Khi bạn đặt an
toàn bạn vào lời hứa đó, bạn có thể tin cậy God thỏa đáp tất cả
nhu cầu bạn.
Rô-ma 8:32
nói, “Vì Ngài đã không tiếc cả Con Ngài cho chúng ta nhưng ban Con
ấy cho tất cả chúng ta, nên Ngài cũng sẽ chắc chắn không tiếc mọi
điều khác?” (TLB).
Nếu God yêu bạn
đủ để sai Chúa Giêsu Christ chết trên thập giá, bạn không nghĩ Ngài
yêu bạn đủ để chăm sóc mọi nhu cầu khác trong đời bạn sao? Có chứ! Dĩ
nhiên Ngài làm.
Mỗi khi bạn
bắt đầu bị stress, hãy ngừng lại và nói, “Chúa là đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ không thiếu thốn gì” (Thi Thiên 23:1 ESV).
THẢO LUẬN
· Thể nào bạn thường phản ứng khi bạn
gặp một nhu cầu lớn trong đời bạn?
· Điều gì bạn cần trong đời bạn hôm
nay? Bạn có tin God cung ứng điều
đó không?
· Những loại thứ gì bạn nghĩ God muốn
ban cho bạn? Điều gì bạn nghĩ Ngài
muốn bạn làm với những thứ này?