TG: RICK WARREN - 21 THÁNG 2 NĂM 2022
DG: Thang Chu
“Thân thể người có nhiều bộ phận, nhưng nhiều bộ phận tạo nên toàn thân thể. Cũng vậy với thân thể của Đấng Christ” (1 Cô-rinh-tô 12:12 NLT).
Chúa không bao giờ định cho bạn trải qua cuộc đời
một mình. Ngài muốn bạn trở
thành một phần gia đình Ngài—là hội thánh. Thật
ra, hội thánh là kế hoạch của Đức Chúa Trời từ khởi đầu.
Một số người nghĩ nhà thờ như tòa nhà, tổ chức, hoặc sự kiện mà bạn tham dự. Hội thánh không phải là bất kỳ gì trong số đó. Nó
là gia đình mà bạn thuộc về.
Kinh Thánh
nói, “Kế hoạch bất biến
của Ngài luôn là nhận chúng ta làm con nuôi vào gia đình Ngài bằng cách sai Chúa Giê-su Christ chết thế chúng ta. Và Ngài làm điều này vì Ngài muốn!” (Ê-phê-sô 1:5 TLB)
Khi bạn là một phần hội thánh, bạn có hai điều: Bạn tận hiến với Chúa Giê-su và bạn tận hiến với những người trong
gia đình hội thánh bạn. Kinh
Thánh cho biết trong 2 Cô-rinh-tô 8:5, “Trước hết họ dâng mình cho Chúa; và
sau đó, theo ý muốn Đức Chúa Trời, họ cũng tự dâng mình cho chúng tôi” (GNT).
Bạn dâng mình cho Chúa, rồi bạn dâng mình cho một nhóm người
trong gia đình Chúa. Sự lựa chọn thứ nhất khiến bạn trở thành Cơ-đốc-nhân. Sự lựa chọn thứ hai kết nối bạn với những tín đồ khác. Tôi
không phải là hội thánh. Bạn không phải là hội thánh. Nhưng cùng nhau, chúng ta là hội thánh—tức là thân thể Đấng Christ.
Trở thành một phần trong thân thể Đấng Christ nghĩa là gì? Kinh
Thánh nói, “Thân thể người
có nhiều bộ phận, nhưng nhiều bộ phận tạo nên toàn thân thể. Cũng vậy với
thân thể của Đấng Christ” (1 Cô-rinh-tô 12:12 NLT).
Để hiểu cách vận hành của hội thánh, hãy
nhìn vào cách Chúa thiết kế thân
thể bạn. Tay, mũi, lá lách, và gan là tất cả các bộ phận của thân thể bạn. Tất
cả chúng đều có những chức năng riêng, nhưng cùng nhau tạo một thân thể vật chất—giống như hội thánh Đức Chúa Trời tạo nên một thân thể tâm linh.
Đó là lý do tại sao bạn là một phần cần thiết của gia đình hội thánh bạn. Bạn
không thể nói: “Phần tôi—tài năng và khả năng tôi—là không cần thiết.” Không
có phần không cần thiết. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau, và mỗi chúng ta có vai trò khác nhau.
Ý định Đức Chúa Trời “từ ngay thuở ban đầu” là chúng ta sống đời mình cùng nhau trong gia đình Ngài.
THẢO LUẬN
·
Trong
cách nào bạn đã đến hội
thánh như một nơi bạn đến thay vì một nơi bạn thuộc về?
·
Cách
nào bạn có thể sử dụng tài năng và khả năng mình để yêu thương và chăm sóc những
tín đồ khác?
·
Thể nào việc không sử dụng tài năng
và khả năng độc đáo của bạn đã ảnh
hưởng tiêu cực đến những tín đồ khác?
https://pastorrick.com/commit-to-jesus-and-his-family/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét