TG: RICK
WARREN - 4 tháng 2, 2022
DG: Thang Chu
“Không
ai có thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời trừ khi họ được tái sanh” (Giăng 3:3 NIV).
Khi Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên ở biên giới Ca-na-an, Đức Chúa
Trời muốn họ vào Đất Hứa trong đức tin. Nhưng hầu hết các gián điệp mà Môi-se sai đi đều gieo
sợ hãi về những gã khổng lồ
trong xứ đó.
Mặc dù hai trong số các gián điệp đó, là Giô-suê và Ca-lép, bảo họ rằng họ có thể đánh bại những gã khổng lồ, nhưng dân Y-sơ-ra-ên
buồn thay lại chọn tin vào
báo cáo của đa số sợ hãi, chứ không của thiểu số đức tin. Họ
không tin lời hứa Chúa. Kết quả, tất cả họ lang thang và chết trong sa mạc trong 40 năm kế, cho đến khi một thế hệ mới lớn
lên và được cho vào Đất Hứa.
“Vả
chúng ta thấy rằng họ
không thể vào, vì họ vô tín”
(Hê-bơ-rơ 3:19 NIV). Đó là một trong những câu buồn nhất trong Kinh
Thánh. Và
nó khiến tôi tự hỏi, “Phước nào
của Chúa tôi đã bỏ lỡ vì sự vô tín của mình?” Với
tôi, ắt là địa ngục nếu Chúa
cho tôi thấy điều Ngài có
thể đã làm trong đời tôi nếu như tôi đã tin Ngài chút ít nữa.
Phước nào của
Chúa bạn đang bỏ lỡ ngay bây giờ, chỉ vì bạn vô tín? Bạn sẽ bỏ lỡ gì nếu nhìn
tương lai với con mắt của sợ
hãi, không của đức tin?
Điểm khởi đầu để nhận được khải tượng Đức Chúa Trời cho đời bạn là trước tiên bạn phải đặt tin cậy vào Chúa Giê-su Christ. Bạn cần cầu xin Ngài đặt Thánh Linh Ngài vào đời bạn. Đó là cách duy nhất bạn có thể
nhìn bằng mắt đức tin và nhận khải
tượng Chúa.
Chúa Giê-su nói, “Không ai có thể thấy nước Đức Chúa Trời trừ khi họ được
tái sanh” (Giăng 3:3 NIV).
Khi bạn được sinh ra về thể chất, bạn nhận được thị
giác. Khi bạn được tái sinh về tâm linh, bạn nhận đôi mắt tâm linh mới. Bạn
có thể thấy những điều tâm linh mà bạn chưa từng thấy trước đây. Trừ
khi bạn được tái sinh, bạn
không bao giờ có thể thấy tất cả gì
Chúa chứa trong kho cho đời
bạn.
Chúa Giê-su có một số bạn hữu là anh chị em ruột: Ma-ri, Ma-thê và La-xa-rơ. La-xa-rơ
chết, và Chúa Giê-su vực anh
ta sống lại. Và khi Ngài làm vậy, Ngài
nhắc Ma-ri và Ma-thê: “Ta há chẳng bảo
các con rằng nếu các con tin, các con
sẽ thấy vinh hiển của
Đức Chúa Trời sao?” (Giăng 11:40 NIV)
Mức khao khát
nào bạn muốn thấy vinh hiển Đức Chúa Trời trong đời mình? Bạn
phải ngừng nuôi dưỡng lo lắng và lập
hứa nguyện trong đức tin. Bạn phải bước ra và đi ngược lại sợ hãi mình.
Nếu bạn chưa từng
dâng đời mình cho Đấng Christ, đã đến lúc phải tái sinh. Rồi bạn có thể bắt đầu nhìn bằng mắt
tâm linh. Nếu bạn đã là Cơ-đốc-nhân, hãy nhớ rằng Chúa đã mang bạn trải qua quá nhiều điều, và Ngài có một tương lai lớn lao cho bạn.
Kế hoạch của Chúa dành cho bạn thật tốt thay! Hãy gạt sang bên mắt sợ hãi và bắt đầu nhìn bằng mắt đức tin để bạn có thể
có nhận khải tượng Đức
Chúa Trời.
THẢO LUẬN
·
Bạn nghĩ bạn có lẽ bỏ lỡ phước nào vì vô
tín?
·
Bạn cần trao đổi nỗi sợ nào để lấy đức tin?
·
Đức Chúa Trời muốn bạn lập hứa nguyện gì hôm nay trong
đức tin?
Nếu bạn chưa bao giờ mời Chúa Giê-su Christ vào đời
mình, bạn có thể cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này hôm nay: “Chúa ơi,
tôi nhận ra rằng tôi cần Ngài. Tôi muốn
được tái sinh. Tôi xưng nhận tôi phạm
tội chống Ngài, và tôi xin Ngài tha thứ tất cả tội tôi. Chúa Giê-su ơi, tôi tiếp nhận Ngài vào đời
tôi làm Chúa và Đấng Cứu Rỗi. Hôm nay,
tôi chuyển mọi phần đời tôi cho Ngài.
Tôi muốn theo Ngài và làm điều Ngài bảo tôi làm. Và tôi muốn thấy khải tượng, mục đích, và kế
hoạch Ngài cho đời tôi. Xin nhận tôi
vào gia đình Ngài. Nhân danh Chúa
Giê-su tôi cầu nguyện. A-men.”
Nếu bạn đã tin nhận Đấng Christ vào đời mình, thì bạn có thể
cầu nguyện, “Cha ôi, xin giúp tôi nhìn đời tôi qua mắt đức tin. Tôi muốn theo khải tượng Ngài về điều
Ngài muốn tôi làm. Tôi tin cậy Ngài
và mong đợi những điều lớn lao từ Ngài khi tôi bước tới trong đức tin để cố
làm những điều lớn lao cho Ngài. Tôi
hứa nguyện thực hiện kế hoạch Ngài cho đời tôi. Nhân danh Chúa Giê-su, tôi cầu nguyện. A-men.”
https://pastorrick.com/pray-to-be-a-person-of-vision/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét