TG: RICK WARREN - 3 tháng 2, 2022
DG: Thang Chu
“Và Đức Chúa Trời tôi sẽ thỏa đáp mọi nhu cầu anh chị em theo sự giàu có của vinh hiển Ngài
trong Chúa Giê-su Christ” (Phi-líp 4:19 NIV).
Bạn có nhận thấy rằng sợ hãi khiến bạn khốn khổ không? Nhìn vào cuộc đời và tương lai bạn với con mắt sợ hãi sẽ
không bao giờ tạo ra niềm vui.
Sau khi các gián
điệp báo cáo về Đất Hứa cho Môi-se—hầu hết đều tiêu cực—đây là cách dân Y-sơ-ra-ên đáp ứng: “Rồi cả cộng đồng bắt đầu khóc lớn,
và họ khóc suốt đêm. Tiếng họ cất lên điệp khúc lớn phản đối Môi-se và A-rôn. ‘Thà chúng tôi chết ở Ai Cập, hoặc thậm chí ở đây trong
đồng vắng!’ họ phàn
nàn” (Dân Số Ký 14:1-2).
Nè, đó là
điều bạn gọi là tiệc khóc thương tưng bừng. Dân Y-sơ-ra-ên quá sợ điều sắp
xảy ra, đến nỗi họ chỉ muốn
chết trong sa mạc hơn là tin cậy
bất cứ gì Đức Chúa Trời có trong
kho cho họ.
Những câu này từ Dân-số-ký 14 gồm bốn
dấu báo. Khi
những dấu báo này xuất hiện
trong đời bạn, bạn biết rằng bạn đang nhìn vào tương lai với đôi mắt sợ hãi.
Nỗi buồn của bạn tăng lên. Trầm cảm có thể gây ra bởi nhiều điều, và nó cướp
bạn khỏi niềm vui. Nếu bạn cảm thấy nỗi buồn đẩy lùi niềm vui, hãy cân nhắc xem bạn có đang để sợ hãi làm lệch tầm nhìn mình không.
Cằn nhằn
của bạn tăng lên. Khi bạn sợ hãi, bạn muốn người khác
chia sẻ đau khổ của mình. Nếu bạn không nghĩ mình đã cằn nhằn nhiều hơn dạo này, hãy kiểm tra với người phối ngẫu bạn hoặc
bạn hữu bạn. Đôi khi họ có thể thấy thể nào nỗi sợ của bạn đang tự lớn rõ hơn bạn có thể thấy.
Bạn bắt đầu chỉ trích. Dân Y-sơ-ra-ên đều phàn nàn
về chính những người đã đưa họ ra khỏi ách nô lệ. Sợ
hãi luôn gieo mầm nghi ngờ.
Bạn muốn trở lại. Vì tầm nhìn họ quá bị
lệch vì sợ hãi, dân Y-sơ-ra-ên nghĩ thà chết nô lệ ở Ai Cập còn hơn. Tất
nhiên, họ không thực sự muốn điều đó. Nhưng khi bạn đang sống với tầm nhìn sợ hãi thay vì đức tin, bạn không thể nhìn tương
lai với hy vọng.
Bạn không muốn là người càu nhàu
và luôn nhìn lại. Đó là lý do Đức Chúa Trời muốn bạn
nhìn tương lai bằng con mắt của đức tin, không của sợ hãi. Hãy bắt đầu tăng trưởng đức tin bạn hôm nay bằng cách
dành thời gian định trước với Đức Chúa
Trời và trong Lời Ngài, lời đó có nói: “Và
Đức Chúa Trời tôi sẽ thỏa đáp mọi nhu cầu anh chị em theo sự giàu có của
vinh hiển Ngài trong Chúa Giê-su Christ” (Phi-líp 4:19 NIV).
Bạn càng hiểu Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài, bạn
càng tiến tới tương lai có mục đích và vui vẻ hơn.
THÃO LUẬN
·
Thế
nào việc biết những lời hứa
của Đức Chúa Trời giúp bạn nhìn về tương lai với mục đích và niềm vui?
·
Nếu người
bất mãn thích người khác cũng bất mãn, thì loại ảnh hưởng nào của
niềm vui có nơi bạn và cách
bạn ứng xử với người khác?
·
Bạn cần hy sinh gì để dành nhiều thời gian
nghiên cứu Lời Chúa để đời bạn
được hướng dẫn bởi đức tin thay vì sợ hãi?
https://pastorrick.com/four-signs-fear-is-affecting-your-vision/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét