TG: RICK WARREN - 5/11/2021
DG: Thang Chu
“Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một ân tứ từ muôn vàn ân tứ thuộc linh của Ngài. Hãy dùng chúng thật tốt để phục vụ lẫn
nhau” (1 Phi-e-rơ 4:10 NLT).
Khi tất cả chúng ta dùng khả năng mình để giúp đỡ lẫn nhau, thì Đức Chúa Trời được vinh hiển. Kinh Thánh nói: “Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một ân tứ từ muôn
vàn ân tứ thuộc linh của Ngài. Hãy dùng chúng thật tốt để phục vụ lẫn nhau” (1 Phi-e-rơ 4:10 NLT).
Chúa cài đặt
bạn để đóng góp. Ngài không ban bạn tài năng và khả năng vì lợi ích của
bạn. Chúng là vì lợi ích người khác. Và, ngược lại, tài năng người khác là
vì lợi ích bạn.
Tôi rất biết ơn những người có tài trong những lĩnh vực mà tôi không có. Ví dụ, tôi biết ơn kế toán viên—vì tôi rất tệ trong kế toán! Và
tôi biết ơn người có khả năng máy móc. Tôi không thể sửa bộ chế hòa khí nếu tôi phải làm. Tôi thậm chí không biết nó ở đâu!
Mỗi người đều có những tài năng khác nhau.
Một tài năng Chúa ban cho tôi là lấy Lời Chúa và khiến nó rõ ràng cho người khác hiểu. Khi
tôi dùng khả năng đó, bạn sẽ
được ban phước.
Nhưng đây
là điểm chính: Bạn cũng có tài năng. Thể nào bạn
đang dùng chúng để đem phước cho người khác? Nếu bạn không, khi nào bạn sẽ bắt đầu?
Khi bạn
không dùng tài năng mà Chúa
ban cho bạn, người khác sẽ bị lừa. Nhưng khi bạn sử dụng tài năng và khả năng
mình để phục vụ người khác, họ được phước, và Đức Chúa Trời được vinh hiển.
THẢO LUẬN
·
Những
ân tứ nào Chúa ban cho bạn?
·
Thể
nào bạn đang dùng chúng
để phục vụ người khác? Thể nào bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn
bạn sử dụng chúng vì lợi ích người khác?
·
Bạn có thể nhận sự giúp đỡ từ ai trong đời bạn để họ có thể sử dụng các ân tứ
họ để đem vinh hiển cho Đức
Chúa Trời?
https://pastorrick.com/your-gifts-are-for-other-people/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét