TG: RICK WARREN - 1 tháng 9 năm 2021
DG: Thang Chu
“Nếu dân ta, dân được gọi bằng danh Ta, tự hạ mình xuống, cầu nguyện và tìm kiếm mặt Ta, lánh đường ác họ, thì Ta sẽ nghe từ trời, và Ta sẽ tha
tội họ và sẽ chữa lành đất họ” (2 Sử ký 7:14 NIV).
Đức Chúa Trời không lắng nghe lời phàn nàn kiêu ngạo, nhưng Ngài lắng nghe lời xưng tội khiêm nhường.
Chúa đáp lại sự khiêm nhường. Nhiều người ngần ngại thừa
nhận tội lỗi họ vì họ nghĩ họ
sẽ bị trừng phạt. Nhưng Chúa đã biết tất cả tội lỗi bạn! Ngài biết mọi lỗi lầm bạn từng phạm trong suốt đời bạn. Ngài
chỉ muốn bạn xưng nhận chúng. Ngài muốn bạn bày tỏ lòng khiêm nhường.
Khi bạn khiêm
nhường trước Đức Chúa Trời,
Ngài không đáp lại bằng hình phạt. Ngài đáp lại bằng tha thứ, thương xót, và ban phước. Chúa
sẽ không hạ gục bạn—đó là cái
mà lòng kiêu ngạo của bạn
làm. Khi bạn khiêm nhường xưng nhận tội lỗi mình, Đức Chúa Trời sẽ nhanh chóng tha thứ. Ngài
ban ơn cho người khiêm nhường.
Từ “xưng
nhận” trong tiếng Hy Lạp là homologeo. Homo nghĩa là “giống nhau.” Logeo nghĩa là “nói.” Xưng
nhận đơn giản nghĩa là đồng ý với Đức Chúa Trời về tội lỗi bạn. Bạn nói với Ngài, “Ngài đúng. Đó là tội lỗi. Tôi
không muốn biện hộ nó. Ngài đã bảo tôi không làm nó, nhưng tôi cứ làm nó. Nó sai. Đó
là sự nổi loạn chống Ngài.”
Đa-ni-ên nói: “Chúng tôi đã phạm tội và làm điều sai,”
nhưng anh ấy không chỉ dừng lại đó: “Chúng tôi đã làm điều gian ác và đã nổi
loạn; chúng tôi đã quay lưng lại với các mệnh lệnh và luật pháp của Ngài. Chúng
tôi không lắng nghe những tôi
tớ Ngài. Lạy Chúa, Chúa là công chính, nhưng ngày nay chúng tôi bị bao phủ bởi hổ nhục” (Đa-ni-ên 9:5-7 NIV).
Đa-ni-ên rất
rành mạch với lời xưng nhận của mình, và bạn cũng cần
vậy. Đừng
gộp tất cả tội lỗi bạn kể từ hôm nay lại nhau, như thể bạn quá bận rộn không thể nêu tên chúng. Đức Chúa Trời muốn bạn
rành mạch, bởi Ngài muốn bạn
biết những gì không nên làm nữa.
Biết rằng dân Y-sơ-ra-ên không xứng đáng được Đức Chúa Trời
ban phước, Đa-ni-ên đã dầm mình
vào ân điển của Đức Chúa Trời. Khi bạn khiêm nhường xưng nhận tội lỗi mình với Đức Chúa Trời, bạn đang đầu phục ý muốn mình
cho Ngài. Bạn đang thừa nhận yếu đuối mình và cầu
xin lòng thương xót của Chúa. Câu trả lời của Đức Chúa Trời luôn luôn
là ân điển.
“Nếu dân ta, dân được gọi bằng danh Ta, tự hạ mình xuống,
cầu nguyện và tìm kiếm mặt Ta, lánh đường ác họ, thì Ta sẽ nghe từ trời, và Ta
sẽ tha tội họ và sẽ chữa lành đất họ” (2 Sử ký 7:14 NIV).
THẢO LUẬN
·
Bạn cần thừa nhận điều gì về chính mình để hạ mình trước mặt Chúa?
·
Tại sao bạn nghĩ bạn thường do dự không nói rành mạch với lời xưng nhận của bạn?
·
Thể
nào bạn sẽ tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời và xưng nhận tội lỗi mình hôm nay (2 Sử-ký
7:14)?
https://pastorrick.com/the-power-of-humble-confession/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét