Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG CỐ NÓI CHUYỆN với BẠN

 


TG: RICK WARREN - 9 tháng 9 năm 2021

DG: Thang Chu

 

Đừng sợ! Đừng nản lòng trước đội quân hùng mạnh này, vì trận chiến không phải của vua, mà của Chúa(2 Sử ký 20:15 NLT).

 

Cầu nguyện là trò chuyện, không phải độc thoại.  Khi bạn cầu nguyện, đừng nói suốt! Bạn không thể xây tình bạn với Chúa nếu bạn không để Ngài nói với bạn.

 

Cách nào bạn để Chúa nói chuyện với bạn?  Qua Kinh Thánh.  Mọi điều Đức Chúa Trời muốn nói với bạn, đều sẵn trong Lời Ngài.  Người ta luôn tìm dấu hiệu nào đó, nghĩ rằng “Tôi ước gì Chúa cho tôi biết điều Ngài muốn tôi làm.  Tôi ước gì Ngài viết nó lên bầu trời.”  Đức Chúa Trời sẽ không viết ý Ngài lên bầu trời bởi Ngài đã viết nó trong Sách!

 

Hãy ngừng nhìn tìm dấu hiệu, và bắt đầu nhìn vào Kinh Thánh.  Hãy ngừng nhìn tìm khải tượng, và bắt đầu nhìn tìm câu Kinh Thánh.  Ý Đức Chúa Trời ở trong Lời Đức Chúa Trời.  Bạn càng đọc Sách Ngài, bạn càng biết sẽ làm gì.

 

Vua Jehoshaphat đang đối diện ba đạo quân thù hợp sức và tiến lên chống vuadân Y-sơ-ra-ên.  Y-sơ-ra-ên biết họ không đủ sức chống lại chúng.  Họ biết rằng, với sức họ, họ sẽ bị đánh bại.  Vì vậy họ đã cầu nguyện xin giúp đỡ.  Đây là điều Đức Chúa Trời phán với họ qua một trong những người của Ngài:

 

“‘Đừng sợ! Đừng nản bởi quân đội hùng mạnh này, vì trận chiến không phải của ngươi, nhưng của Chúa . . . Ngươi thậm chí sẽ không cần chiến đấu. Hãy vào vị trí ngươi; rồi đứng yên và xem chiến thắng của CHÚA. Ngài ở cùng các ngươi, hỡi dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Đừng sợ hoặc nản. Ngày mai hãy ra tay chống lại chúng, vì CHÚA ở cùng ngươi!’ Rồi Vua Giô-sa-phát cúi gầm mặt xuống đất. Và cả dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem cũng cúi vậy, thờ phượng CHÚA(2 Sử-ký 20:15-18).

 

Hãy tưởng tượng cả một dân tộc đứng trên đất, quỳ gối, và thờ phượng Chúa vì Ngài phán với họ, “Ta sẽ lo liệu việc đó.

 

Khi bạn cầu nguyện lời cầu nguyện đầu phục đột phá như Giô-sa-phát đã làm, Đức Chúa Trời sẽ phán điều tương tự với bạn.  Vậy đừng sợ hãi hay nản lòng!  Đó chính là trận chiến của Chúa và Ngài sẽ đối phó nó.  Cứ tiếp tục phục vụ ở vị trí của bạn. Hãy chờ đợi và xem điều Chúa làm.

 

Chúa có rất nhiều lời hứa diệu kỳ hơn nữa dành cho bạn.  Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết về chúng cho đến khi bạn mở Kinh Thánh và bắt đầu đọc.

 

THẢO LUẬN

·        Bạn có khó tập trung khi đọc Kinh Thánh không?  Nếu vậy, một số bước thiết thực nào bạn có thể thực hiện để giảm thiểu sự phân tâm khi học Kinh Thánh?

·        Bạn sẽ làm gì khác  trong hoàn cảnh khó khăn của mình nếu bạn tin rằng trận chiến bạn đang chiến đấu thực sự là của Chúa, không là của bạn?

·        Thế nào bạn có thể khích lệ ai đó hôm nay bằng cách nhắc họ về những lời hứa của Đức Chúa Trời?

https://pastorrick.com/gods-trying-to-talk-to-you/

 

Không có nhận xét nào: