TG: RICK WARREN - 11 tháng 9 năm 2021
DG: Thang Chu
“Nhà vua chỉ định các ca sĩ đi trước quân đội, hát cho
CHÚA và ca ngợi Ngài về sự huy hoàng thánh khiết của Ngài. Đây là điều họ hát: ‘Hãy tạ ơn CHÚA; tình thương thành tín của Ngài tồn tại đời đời!” (2 Sử ký 20:21 NLT).
Câu chuyện Vua Giô-sa-phát
minh họa trọn vẹn quyền năng của sự
cảm tạ Đức Chúa Trời trước khi bạn nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện đột
phá của bạn.
Khi đối diện
cuộc tấn công bởi ba đạo quân
địch, Giô-sa-phát có chiến lược chiến đấu bất thường: “Nhà vua chỉ
định các ca sĩ đi trước quân đội, hát cho CHÚA và ca ngợi Ngài về sự huy hoàng
thánh khiết của Ngài. Đây là điều họ hát: ‘Hãy tạ ơn CHÚA; tình thương thành
tín của Ngài tồn tại đời đời!” (2 Sử ký 20:21 NLT).
Bạn có đồng ý đây là cách bất thường để tổ chức quân đội không? Hãy tưởng tượng điều quân đội địch nghĩ khi họ nhìn thấy quân đội Y-sơ-ra-ên được dẫn đầu bởi một đám chơi đàn hạc và kèn trumpet.
Tôi chắc rằng dàn hợp xướng cũng thắc mắc chuyện gì đang xảy
ra. Nhưng
Giê-hô-sa-phát đã nhắc họ rằng
trận chiến thuộc về Đức Chúa Trời, và nếu họ tin vào Ngài, họ sẽ thành công. Đó
là lý do tại sao họ có thể tạ
ơn Chúa trước về chiến thắng sắp tới của họ và rồi cho Ngài thấy
rằng họ tin tưởng bằng cách đặt
dàn hợp xướng phía trước
quân đội.
Lời cầu nguyện và lời ngợi khen là đức tin bằng lời nói. Khi
bạn nói, “Chúa ơi, tạ ơn Ngài rằng Ngài đang lo cho vụ phá sản của
tôi. Tạ
ơn Ngài rằng Ngài đang
quan tâm đến nỗi đau của tôi. Tạ
ơn Ngài rằng Ngài đang giải
quyết xung đột này,” đó là tạ ơn Ngài trước.
Không cần nhiều đức tin lắm để tạ ơn Chúa sau khi Ngài đã làm điều gì đó. Cách bạn cho Chúa thấy rằng bạn có đức tin rằng Ngài sẽ khiến cuộc đột phá trong đời bạn
là qua việc tạ ơn Ngài trước.
Đây là quyền
năng của việc tạ ơn Chúa trước khi bạn thấy cuộc đột phá của mình: “Lúc họ bắt đầu hát và ngợi khen, CHÚA khiến quân đội A-mon, Mô-áp,
và Núi Sê-ri bắt đầu tự đánh lẫn
nhau” (2 Sử ký 20:22 NLT).
Quân đội của Giê-hô-sa-phát
không nhấc một ngón tay (ngoại
trừ chơi nhạc cụ của họ). Làm thế nào họ thắng trận chiến? Họ tạ ơn Chúa trước. Họ
tin Ngài sẽ chăm sóc họ và cứu
họ khỏi kẻ thù họ. Họ bày tỏ đức tin đó trong
đội hình chiến đấu của họ. Và rồi họ nhìn xem khi Chúa cho họ cuộc đột phá.
Khi nào bạn sẽ bắt đầu tạ ơn Chúa cho cuộc
đột phá của bạn? Có lẽ bạn từng muốn điều gì đó cả đời mình, nhưng bạn chỉ cầu xin. Có lẽ bạn cố mặc cả, hối lộ, hoặc gây áp lực Đức Chúa Trời phải
nói “được.”
Đức Chúa Trời muốn nói “được” với lời cầu nguyện đột phá của bạn. Ngài chỉ
đang chờ bạn bày tỏ đức tin.
THẢO LUẬN
·
Bước đột phá nào bạn từng đang
chờ đợi Chúa làm trong đời
bạn? Bạn đã đợi bao lâu?
·
Thể
nào bạn có thể nói lên lời đức tin của bạn, tin cậy rằng Chúa sẽ cung cấp cho bạn, cả khi
bạn chưa thấy bước đột phá của mình?
·
Nếu Đức Chúa Trời biết tất cả những suy nghĩ của
bạn, tại sao bạn nghĩ Ngài muốn
bạn nói lên lời đức tin của bạn?
https://pastorrick.com/thank-god-in-advance-for-your-breakthrough/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét