Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

HÃY BUÔNG BỎ và ĐẦU PHỤC ĐỨC CHÚA TRỜI

 


TG: RICK WARREN - 10 tháng 9 năm 2021

DG: Thang Chu

 

“Trận chiến không phải của ngươi, mà của Chúa(2 Sử ký 20:15 NLT).

 

Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trên phi cơ sắp cất cánh.  Khi phi cơ vào đường băng, bạn bắt đầu vỗ cánh tay.  Khi tốc độ tăng lên và mũi phi cơ nhấc lên trong không trung, bạn vỗ cánh tay càng lúc càng nhanh hơn.  Khi đã ở trên không, tiếp viên hàng không đến gần bạn và nói, Bạn đang làm gì vậy?

 

Và bạn nói, Ồ, tôi đang giúp chúng ta cất cánh.”

 

Điều đó thật nực cười, phải không?  Nhưng về cơ bản đó là điều bạn làm khi bạn cố làm những điều mà chỉ Chúa mới được trang bị để làm.  Giống như bạn không cần nâng giữ phi cơ, bạn không cần nâng giữ Chúa.

 

Bạn muốn biết tại sao bạn luôn mệt không?  Tại sao bạn thất vọng không?  Tại sao bạn bị hao mòn bởi cuộc sống không?  Lý do khiến bạn quá mệt mỏi là bạn đang cố đánh trận là trận thuộc về Chúa, và bạn không phải là Chúa.

 

“Trận chiến không phải của ngươi, mà của Chúa” (2 Sử ký 20:15 NLT).

 

Người ta có xu hướng độc lập, và vì vậy khi bạn gặp vấn đề, bạn nghĩ, “Ta phải tìm ra điều này.  Nó tùy ta!”  Bạn giả định làm vai trò Chúa,nó khiến bạn kiệt sức, bởi bạn không bao giờ được thiết định thực hiện nó ngay vị trí đầu.

 

Bạn từng chạy vòng quanh để cố giải quyết các vấn đề trong hôn nhân bạn, thân thể bạn, nền kinh tế, trường học bạn, và thế giới.  Bạn đang cố giải quyết chúng bằng sức riêng mình.  Bạn đang cố đánh trận tự mình, và bạn đang bị mệt mỏi.

 

Khi bạn cuối cùng bỏ cuộc và quay lại với Chúa và nói với Ngài bạn đã gây rối loạn điều đó, bạn có lẽ nghĩ bạn khiến Ngài thất vọng.

 

Nhưng bạn không làm Chúa thất vọng, bởi bạn chưa bao giờ nâng giữ Ngài.  Bạn không nắm Chúa trong tay bạn; Ngài nắm bạn trong tay Ngài.  Nếu bạn nắm Chúa trong tay bạn, thì đó không phải là Chúa.  Đó là thần tượng.  Nếu bạn đang tin cậy cái gì đó mà bạn nghĩ bạn có thể kiểm soát, thì cái đó không phải là Chúa.

 

Đức Chúa Trời không thất vọng về bạn, bởi Ngài không mong bạn làm điều mà chỉ Ngài có thể làm.  Bạn không nâng giữ Chúa.  Ngài nâng giữ bạn.

 

Hãy buông bỏ và đầu phục Chúa.  Bởi khi đó Ngài phán, “Tuyệt thay!  Bây giờ chúng ta có thể hoàn thành việc gì đó.”

 

THẢO LUẬN

·        Điều gì bạn đã cố duy trì trong đời quá lâu?

·        Tại sao Đức Chúa Trời muốn bạn đầu hàng trước khi Ngài hành động?  Điều gì Ngài muốn bạn hiểu về Ngài và về bản thân?

·        Thể nào việc hiểu này ảnh hưởng bạn khi bạn hiểu Chúa không thất vọng về bạn khi bạn không thể đảm đương một nhiệm vụ bất khả thi?

https://pastorrick.com/let-go-and-surrender-to-god/

 

Không có nhận xét nào: