TG: RICK WARREN - 14 tháng 9 năm 2021
DG: Thang Chu
“[Đức Chúa Trời] có thể làm được nhiều hơn tất cả gì
chúng ta cầu xin
hoặc tưởng tượng, theo quyền năng Ngài đang hành động trong chúng ta” (Ê-phê-sô 3:20 NIV).
Chúa muốn bạn sống hết sức đầy trọn. Ngài
không muốn bạn sống đời bình
thường—không ước mơ nào và mục
tiêu nào. Như chúng ta đã đọc hôm qua, Đức Chúa Trời muốn bạn có
tham vọng lớn và đức tin tăng
trưởng.
Ngài cũng muốn bạn có đời sống cầu nguyện chân chính.
Gia-bê có đời sống cầu nguyện chân chính. Và đó là bí quyết thật để hoàn thành ước mơ anh ấy. Anh
cầu nguyện, “Ồ, Ngài ắt
ban phước tôi và mở rộng lãnh thổ tôi! Hãy để tay Ngài ở cùng tôi, giữ tôi khỏi tổn hại để tôi sẽ thoát khỏi đau đớn” (1
Sử-ký 4:10 NIV). Và rồi câu tiếp tục, “Chúa đã ban cho yêu cầu của anh.”
Bạn có biết rằng bạn không thể hỏi Chúa quá nhiều hoặc mơ Chúa quá nhiều không? Kinh Thánh
nói, “[Đức Chúa Trời] có thể làm được nhiều hơn tất cả gì chúng ta cầu xin
hoặc tưởng tượng, theo quyền năng Ngài đang hành động trong chúng ta”
(Ê-phê-sô 3:20 NIV). Hãy tiến tới và trải
rộng trí tưởng tượng của bạn đến điều vĩ đại nhất có thể xảy ra—và rồi nhận ra rằng Đức Chúa Trời có thể đi xa hơn điều đó.
Gia-bê biết
điều này về Chúa, vì vậy anh cầu nguyện ba điều:
Gia-bê
cầu nguyện xin quyền
năng Chúa trong đời
mình. Anh cầu nguyện, “Ồ, Ngài ắt ban phước tôi.” Bạn có lẽ nói, “Tôi không nên cầu xin Chúa ban phước tôi. Đó
là ích kỷ.” Nhưng theo Chúa, cầu xin phước lành thì tuyệt đối tốt lành. Ngài không phải là công an to lớn nào đó ở trên trời chờ bạn làm điều sai để Ngài có thể đấm bạn. Ngài muốn ban phước đời bạn.
Gia-bê
cầu nguyện xin sự hiện
diện của Chúa trong đời anh. Anh cầu nguyện, “Hãy để tay Ngài ở cùng tôi.” Anh
cầu xin sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Gia-bê biết nếu anh có nhiều
đất hơn và lãnh thổ rộng hơn, anh sẽ
có yêu cầu lớn hơn và nhiều trách nhiệm hơn. Anh biết mình cần sự giúp đỡ
của Đức Chúa Trời về tất cả.
Gia-bê
cầu nguyện để được Chúa che chở đời mình. Anh cầu nguyện, “Hãy giữ tôi khỏi tổn hại để tôi sẽ thoát khỏi đau đớn” Tại
sao Gia-bê lại cầu xin sự bảo
vệ của Chúa? Bởi anh biết điều này: Bạn càng thành công, bạn càng gặp nhiều chỉ trích. Điều tương tự cũng đúng trong
đời sống Cơ-đốc-nhân: Càng gần Chúa, bạn càng trở nên mạnh
mẽ hơn khi là Cơ-đốc-nhân và Ma Quỷ sẽ
quấy rầy bạn càng hơn.
Bạn muốn Chúa làm gì trong đời bạn? Giúp bạn một vấn đề? Hãy cầu xin Ngài. Giúp
bạn một số mục tiêu? Hãy cầu xin Ngài.
Trước tiên, hãy để
động cơ đằng sau mục tiêu và ước mơ của bạn hợp với Chúa. Kế đến, hãy cầu nguyện ba điều mà
Gia-bê đã cầu nguyện—xin quyền năng Chúa, xin sự hiện diện của Chúa, và xin sự bảo vệ của Chúa. Và rồi hãy nhìn xem
cách Chúa trả lời những lời cầu nguyện của bạn!
THẢO LUẬN
·
Đôi khi bạn có cảm thấy mình không nên cầu xin
Chúa ban phước mình không? Tại sao bạn
cảm thấy thế?
·
Thường
bao lâu bạn dừng lại và cầu nguyện xin sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời bạn? Tại sao sự hiện diện của Ngài lại quá quan trọng thế?
·
Trong
những cách nào bạn nhận thấy rằng bạn càng gần Chúa, Sa-tan càng cố làm phiền bạn?
https://pastorrick.com/genuine-prayer-leads-to-an-above-average-life/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét