By Thang Chu April
14, 2014
Trong Kinh Thánh có chữ euvsebei,a|
(eu-se-bê-a) được dịch là tin kính, tôn giáo, đạo Chúa, mộ đạo.
Không mấy ai muốn sống đời sống tin
kính eu-se-bê-sa, vì phải làm theo Lời
Chúa. Nhưng tin kính có huyền nhiệm của
nó. Hiểu được huyền nhiệm của tin kính sẽ
là động lực cho chúng ta tập luyện đời sống tin kính.
Phao-lô nêu rõ sáu huyền nhiệm của
tin kính (mystery of godliness) trong 1 Ti-mô-thê 3:16,
1. Thượng Đế, Chúa Giêsu, trở nên
xác thịt.
Đây là huyền nhiệm
lớn. Đấng sáng tạo vũ trụ và loài người đã
giáng thế mang chính thân xác loài người, để loài người thấy được Ngài bằng xương
bằng thịt, không mơ hồ, không như các thần hư không mà loài người tự dựng nên bằng
gỗ, đá, đất, vàng, hoặc ngọc.
2. Chúa được Thánh Linh minh oan.
Chính Đức Thánh
Linh đã làm sống lại thân xác người của Chúa Giêsu sau khi Chúa bị loài người đóng
đinh xử tử. Chúa Giêsu đã được minh oan
về những tội loài người gán cho Ngài. Ngài
sống lại, tức là những cáo buộc loài người dùng để xử tử Ngài đều không giá trị.
3. Chúa được các thiên sứ trông
thấy.
Dù loài người không
nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế, nhưng các thiên sứ thấy Ngài và phục vụ Ngài.
4. Chúa được rao giảng khắp thế
giới.
Không con người
nào được rao giảng khắp thế giới cho bằng Chúa Giêsu. Kinh Thánh, sách chép về Chúa Giêsu, được in,
phát hành, dịch, sử dụng nhiều nhất thế giới.
Không giáo sĩ thuộc tôn giáo nào lại truyền bá đạo của mình nhiều nhất
thế giới cho bằng các giáo sĩ đạo Chúa.
5. Chúa được nhiều người tin.
Không tôn giáo nào
có số tín hữu nhiều nhất trên thế giới cho bằng đạo Chúa.
6. Chúa được thăng thiên trong vinh
hiển.
Không giáo chủ
hoặc lãnh tụ nào được cất lên trời như Chúa Giêsu. Họ chết và trở thành xác ướp. Nhưng Chúa Giêsu được cất lên trời bởi quyền
năng phục sinh và được chứng kiến bởi hơn 500 tín hữu.
Vì sáu lý do huyền nhiệm trên đã
xảy ra, chúng ta hãnh diện, tự tin, tràn hy vọng, nôn nả, nỗ lực sống đời tin kính,
sống đời mộ đạo, sống đạo Chúa cho đến ngày gặp lại Chúa Giêsu như lời Ngài đã
hứa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét