5M trong Cơ-đốc-giáo tiếng
Anh là:
·
Magnification: Thờ phượng Đức Chúa Trời
qua ca ngợi, tán tụng, tán dương..
·
Membership: Thông công giữa các thành viên
hội thánh.
·
Maturity: Tăng trưởng tâm linh nhờ tập luyện.
·
Ministry: Thăm viếng, chăm sóc, xoa dịu
nỗi đau con người qua mục vụ.
·
Mission: Truyền giáo đem chiên lạc về Chúa.
5M tiếng Việt là:
·
Mừng: Mừng vui ca ngợi, tán dương, tán tụng
Đức Chúa Trời khi thờ phượng Ngài. (Vì thờ phượng phải như tinh thần Thi Thiên
95:1-3).
·
Mến: Mến thương các anh chị em trong sự thông
công. (Vì thông công là phải có đức mến).
·
Mạnh: Mạnh mẽ tâm linh qua huấn luyện môn
đồ. (Vì không huấn luyện làm sao mà trưởng thành).
·
Mang: Mang gánh nặng con người qua mụcvụ thăm viếng và xoa dịu con
người. (Vì hội thánh là mắt, môi, tai, và
tay của Chúa).
·
Mời: Mời gọi mọi người giải hòa lại với
Đức Chúa Trời qua truyền giáo. (Vì hội thánh là sứ giả hòa bình của Chúa).
Có người nói phải giữ
thăng bằng 5M. Nếu được vậy thì đã hoàn
hảo. Nhưng làm sao để được vậy?
Thực ra, M Mạnh là chìa
khóa. M Mạnh huấn luyện, tập luyện tín đồ
trở nên trưởng thành tâm linh, trở nên một Little Jesus, một Tiểu Giê-su. Khi đó, tiểu Giê-su tự nhiên sẽ mừng vui thờ phượng Đức Chúa Trời không phải chỉ mỗi Chúa Nhật vài
giờ đồng hồ nhưng mỗi ngày mỗi giờ trong đời sống cá nhân. Tiểu Giê-su lại còn thực hiện được đại mạng lịnh
mến thương người lân cận nên sẵn sàng
lao vào các mục vụ chăm sóc và công tác
thiện nguyện. Từ đó, vì tấm lòng đã được
huấn luyện đổi mới, tiểu Giê-su sốt sắng mời
gọi chiên lạc trở về chuồng ấm cúng đời đời.
Phải nói M Mạnh là M khó
nhất trong 5M.
Trước hết, M Mạnh đòi hỏi
tài luyện thật tốt để huấn luyện tăng trưởng tâm linh. Nói cách khác, M Mạnh đòi hỏi bài bản của nghệ
thuật chinh phục tấm lòng.
Kế đến, M Mạnh đòi hỏi thời
gian, vì không cuộc chinh phục nào lại không cần thời gian và lòng kiên nhẫn lớn
cùng mồ hôi lẫn nước mắt.
Cuối cùng, và quan trọng
nhất, M Mạnh cần người lãnh đạo cuộc chinh phục tấm lòng này. Đòi hỏi đầu tiên cho người lãnh đạo M Mạnh là
chính người đó phải mạnh mẽ như một tiểu Giê-su trước khi tập luyện cho người
khác trở thành tiểu Giê-su.
Không có M Mạnh, M huấn
luyện môn đồ, hội thánh sẽ không bao giờ giữ thăng bằng nổi 5M và rơi vào tình
trạng hâm hẩm.
Nhưng điều gì loài người
không làm được thì Đức Chúa Trời làm được.
Nothing is impossible for God.
By Thang Chu
May 25, 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét