TG: RICK WARREN – ngày 5/8/2022
DG: Thang Chu
“Tình yêu không có sợ hãi, bởi tình yêu trọn vẹn xua đi mọi sợ hãi. Nếu
chúng ta sợ . . . điều
này cho thấy chúng ta
chưa kinh nghiệm tình
yêu trọn vẹn của Ngài” (1 Giăng 4:18 NLT).
Các mối quan hệ của bạn mang tính tự do hay sợ hãi?
Nếu bạn giống hầu hết mọi người, bạn thấy mình rơi vào tiến thoái lưỡng nan: Bạn khao
khát gần gũi người khác, nhưng bạn cũng sợ gần gũi. Bạn muốn tự do thân mật với
người khác, nhưng bạn cũng sợ đến
chết điều đó.
Sợ hãi thường
gây cuộc chiến giành quyền kiểm soát trong quan hệ. Khi bạn sợ, bạn bất an. Và bất an khiến bạn cố kiểm soát người khác—và
chống lại những nỗ lực để bị
kiểm soát! Do đó, bạn không thể gần người khác vì
bạn chỉ đang chiến đấu qua lại để giành kiểm soát. Vậy bất an ngăn cản sự thân mật
và phá hủy quan hệ của bạn.
Nếu bất an phá hủy các quan
hệ, thì điều gì xây dựng chúng? Tình yêu thương! Tình yêu xây dựng các quan hệ.
Kinh Thánh cho biết trong 1 Giăng 4:18, “Tình yêu không
có sợ hãi, bởi tình yêu trọn vẹn xua đi mọi sợ hãi. Nếu chúng ta sợ . . . điều
này cho thấy chúng ta chưa kinh nghiệm tình yêu trọn vẹn của Ngài” (NLT).
Tình yêu xua đi
sợ hãi bằng cách cất đi sự tập
trung vào mình và đặt nó
vào người khác. Người ta thường hỏi tôi, “Ông
có bao giờ căng thẳng khi ông nói chuyện với nhiều người ở
Saddleback không?” Câu trả lời là, “Dĩ nhiên!”
Nhưng đây là điều tạo khác biệt: Tôi không tập trung vào chính mình và tập trung vào người trước mặt
tôi thay vì thế. Nếu
tôi đứng đó nghĩ về điều họ
nghĩ về kiểu tóc hoặc cách nói của tôi, tôi sẽ sợ. Nhưng giây phút tôi bắt đầu nghĩ về mức nhiều thể nào tôi yêu gia
đình hội thánh tôi, thì nỗi sợ đó biến mất.
Y vậy trong
bất kỳ quan hệ nào. Tập trung vào người kia cho bạn sức mạnh
quẳng đi sợ
hãi khỏi đời bạn.
Thể nào bạn tìm sức mạnh đó để tập trung vào người
khác? Bạn bắt đầu nhận ra nhiều thể nào
Chúa yêu bạn. Giây phút bạn bắt đầu hiểu nhiều thể nào Chúa yêu bạn, bạn
không cần phải tự chứng tỏ
mình nữa. Vì bạn được an toàn trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, bạn
không cần phải dành cả đời mình cố gây ấn tượng với người khác.
Bạn có biết thể nào
cảm giác tự do và đầy vui thú đó
khi sống theo cách đó không? Khi bạn an toàn trong mối quan hệ mình
với Chúa Giê-su Christ, bạn không bị áp lực bởi những kỳ vọng của người khác. Căn
cước và giá-trị-tự-thân của bạn ở trong Đấng
Christ—không ở điều người
khác có thể nghĩ về bạn.
Tình yêu của Đức Chúa Trời khiến bạn tự do yêu người khác một cách không sợ hãi.
THẢO LUẬN
·
Những bất an hoặc sợ hãi nào đang khiến bạn
không cởi mở đời bạn và lòng bạn với
ai đó, dù đó là bạn hữu, người phối ngẫu, hoặc thành viên trong gia đình?
·
Khi
nào bạn đã trải nghiệm tự do trong mối quan hệ? Đặc tính nào trong bạn và người kia
đã giúp mối quan hệ đó không sợ hãi?
·
Thể
nào bạn nghĩ Chúa cảm thấy về
bạn? Thể
nào sự hiểu biết đó có thể thay đổi
các mối quan hệ của bạn?
https://pastorrick.com/gods-love-frees-you-to-love-fearlessly-2/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét