TG: RICK
WARREN - 4 tháng 4, 2022
DG: Thang Chu
“Khi nói chuyện, anh chị em nên luôn tử tế và vui vẻ để có
thể trả lời mọi người theo cách phải lẽ” (Cô-lô-se 4:6 NCV).
Một trong những cách tốt nhất để trở thành nhân chứng cho
Chúa Giê-su trong thế giới ngày càng trở nên phán xét, ích kỷ, và không tha thứ là bày tỏ lòng thương với
người khác.
Hôm qua, chúng ta đã xem hai điều bạn có thể làm để xây dựng
lối sống nhân từ: Bắt đầu
tìm kiếm và lắng nghe nhu cầu người
ta, đồng thời không bị xúc phạm bởi tội lỗi người khác.
Dưới đây là hai cách khác để bày tỏ lòng thương:
Chọn từ ngữ của bạn một cách cẩn thận. Nếu
bạn sắp bày tỏ lòng thương, có một số điều bạn không thể
nói. Bạn
không được thô lỗ hoặc mỉa mai. Lòng
thương đặt máy theo dõi trên miệng bạn và giúp bạn chọn những lời xây dựng người ta thay vì xé nát họ.
Cô-lô-se 4:6 nói, “Khi nói chuyện, anh chị em nên luôn tử
tế và vui vẻ để có thể trả lời mọi người theo cách phải lẽ” (Cô-lô-se
4:6 NCV).
Có lẽ bạn
lớn lên trong một gia đình nơi thường hạ thấp
nhau, và bây giờ bạn khai triển cùng khuôn mẫu tương tự trong đời chính mình. Cách nào
bạn phá vỡ thói quen đó? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban khôn
ngoan vì “khôn ngoan từ cao trước hết là trong sạch, rồi ôn hòa, dịu dàng, muốn học hỏi, đầy lòng thương”
(Gia-cơ 3:17 ESV).
Bạn càng trở nên khôn ngoan hơn, bạn sẽ càng nhân từ hơn với
người quanh mình—bất kể mức độ họ bất đồng bạn hay không thích bạn. Đó là vì bạn càng hiểu tổn thương của người khác, bạn càng bỏ qua cho họ và bày tỏ họ lòng thương.
Lòng trân trọng cứu người ta hơn là giữ luật. Chúa Giê-su làm gương điều này lặp đi lặp lại. Một ví dụ tốt được thấy trong sách Ma-thi-ơ. Chúa
Giê-su nói điều này với những người Pha-ri-si quan liêu: “Các
ông cẩn thận dâng
phần mười ngay cả thu nhập nhỏ nhất từ vườn thảo mộc các ông, nhưng các ông bỏ qua những mặt quan trọng hơn của luật pháp—công lý,
lòng nhân, và đức tin.
Các ông nên dâng phần mười, đúng lắm, nhưng đừng bỏ lờ những việc quan trọng hơn” (Ma-thi-ơ 23:23 NLT).
Chúa Giê-su không thích cách người Pha-ri-si đặt ưu tiên dâng phần mười hơn những việc
quan trọng hơn, chẳng hạn đối xử công bằng mọi người, tỏ lòng thương, và có đức tin. Ngài cũng muốn chúng ta “đừng bỏ qua những điều quan trọng hơn.” Ngài thà thấy lòng tốt của chúng ta thuyết phục người khác, để một ngày nào đó, họ sẽ dâng mình cho Ngài. Chúa Giê-su quan tâm đến việc xây dựng vương
quốc hơn là việc tuân theo đuổi
cai trị.
Mỗi khi bạn bày
tỏ lòng thương, đó là
lời chứng Cơ-đốc-nhân lớn nhất của bạn cho
thế gian.
THẢO LUẬN
·
Khi bạn là con trẻ, thể nào gia đình bạn làm
gương lòng thương qua lời nói họ? Thế nào họ không làm gương lòng thương qua lời nói
họ?
·
Bạn dự đoán tình huống nào sẽ xảy ra tuần này mà sẽ đòi hỏi bạn phải nới rộng lòng thương?
·
Bạn đã bao giờ vật lộn khó bày tỏ lòng thương xót với ai đó, nhưng khi bạn biết về quá khứ
họ, việc bày tỏ lòng thương
xót trở nên dễ dàng hơn? Tại sao vậy?
https://pastorrick.com/how-to-show-mercy-in-an-unkind-world/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét