TG: RICK WARREN - 1 tháng 6 năm 2021
DG: Thang Chu
“Nhưng anh chị em là dân được chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là quốc gia thánh, là sở hữu đặc biệt của Đức Chúa Trời,
để anh chị em có thể tuyên bố lời ngợi khen Đấng đã gọi anh chị em khỏi tối tăm để vào ánh sáng diệu kỳ của Ngài” (1 Phi-e-rơ 2:9 NIV).
Nhiều người trong chúng ta dành cả đời cố tự tạo kiếm sự tiếp nhận. Chúng ta muốn kiếm được nó từ cha mẹ, bạn đồng lứa, và bạn đồng hành chúng ta—là những người mà chúng ta
tôn trọng và thậm chí cả những người mà chúng ta ghen tị. Mong muốn được tiếp nhận thúc đẩy chúng ta làm tất cả mọi thứ. Nó
có thể ảnh hưởng đến loại quần áo chúng ta mặc, xe hơi chúng ta lái, nhà cửa
chúng ta mua, và sự nghiệp chúng ta chọn.
Đôi khi người ta làm điều điên rồ để được chấp nhận. Một thiếu
niên quá muốn nhập bọn có thể thực hiện một thách thức liều lĩnh; mong muốn được tiếp nhận của họ vượt mức mong muốn về sự an toàn của họ. Nếu
bạn từng chơi bóng chày khi nhỏ và các đội được chọn, hãy nhớ cảm giác tuyệt vời
thế nào khi được chọn bởi cầu thủ xuất sắc nhất? Hãy nhớ bạn từng cảm thấy tồi tệ thế nào khi nằm trong
số người được chọn cuối cùng?
Chúng ta
thích cảm giác được người ta tiếp
nhận.
Bạn có biết rằng Chúa đã chọn bạn không? Kinh
Thánh nói trong 1 Phi-e-rơ 2:9, “Nhưng anh chị em là dân được chọn, là chức
tế lễ hoàng gia, là quốc gia thánh, là sở hữu đặc biệt của Đức Chúa Trời, để
anh chị em có thể tuyên bố lời ngợi khen Đấng đã gọi anh chị em khỏi tối tăm
để vào ánh sáng diệu kỳ của Ngài” (1 Phi-e-rơ 2:9 NIV).
Khi bạn
là một phần gia đình Chúa, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Bất kể
gì, Chúa sẽ luôn tiếp
nhận bạn.
Ngay cả khi bạn từng bị từ chối trong chính gia đình mình, đó không là cách gia đình của Đức
Chúa Trời hoạt động. Kinh Thánh hứa, “Ngay cả nếu cha mẹ tôi bỏ rơi tôi, Chúa sẽ
chăm sóc tôi” (Thi Thiên 27:10 GW).
Bạn có lẽ
đã tiếp nhận Chúa Giê-su vào đời mình—nhưng bạn có nhận
ra rằng Đấng Christ đã tiếp
nhận bạn không? Bạn không cần phải tạo kiếm nó; bạn không cần phải chứng minh
bản thân. Bạn được Đấng Christ tiếp nhận hôm nay, ngày mai, và luôn luôn. Bất kể
vấn đề gì.
THẢO LUẬN
·
Khi
nào bạn từng dành đời
mình tìm kiếm sự tiếp nhận của người ta? Kết quả điều đó là gì?
·
Nếu bạn từng tiếp nhận
Chúa Giê-su vào đời mình, có phải bạn cũng thực sự nhận ra rằng Đấng Christ đã tiếp nhận bạn không? Hãy dành một số thời gian hôm nay để cầu nguyện qua sự thật đó.
·
Có gì khác trong đời bạn khi bạn biết mình được Đức Chúa Trời tiếp nhận cho bất kể gì đi nữa?
https://pastorrick.com/you-dont-have-to-earn-gods-acceptance/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét