THEO RICK WARREN - 17 tháng 6 năm 2021
DG: Thang Chu
“Ai gieo ít cũng sẽ gặt ít, ai gieo rộng lượng thì cũng sẽ gặt rộng lượng. Mỗi người trong anh chị em nên cho cái mình đã định trong lòng, không
miễn cưỡng hoặc
ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho vui vẻ. Và Đức Chúa Trời có thể
ban phước cho anh em
dư dật, để trong mọi sự mọi lúc, mọi sự cần thiết,
thì anh em sẽ dư dật trong mọi việc lành” (2 Cô-rinh-tô 9:6-8 NIV).
Khi nói đến sự ban
cho của bạn, có hai nguyên tắc bạn cần nhớ và chúng dựa trên 2
Cô-rinh-tô 9:6-8: “Ai gieo ít cũng sẽ gặt ít, ai gieo rộng lượng thì cũng
sẽ gặt rộng lượng. Mỗi người trong
anh chị em nên cho cái mình đã định trong lòng, không miễn cưỡng hoặc ép buộc,
vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho vui vẻ. Và Đức Chúa Trời có thể ban phước
cho anh em dư dật, để trong mọi sự mọi lúc, mọi sự cần thiết, thì anh em sẽ dư
dật trong mọi việc lành” (NIV).
Đầu tiên là nguyên tắc mùa gặt: Cái bạn
gieo, bạn sẽ gặt—dù tốt
hay xấu. Nói cách khác, bạn sẽ thu hoạch bất cứ gì
bạn trồng. Điều đó đúng về tiền bạc,
nhưng nó cũng đúng về mọi điều khác.
Nếu bạn gieo chỉ trích, người ta sẽ chỉ trích bạn. Nếu
bạn gieo đàm tiếu, hãy đoán xem gì? Người
khác sẽ đồn phao bạn. Nếu
bạn gieo oán giận, người ta sẽ oán giận
bạn.
Bạn cần gì nữa?
Dù
đó là gì, hãy ban cho đi, và bạn sẽ nhận lại nhiều hơn. Bạn
có cần thêm năng lượng? Khi đó bạn phải
dành năng lượng qua thể dục. Bạn
có cần đoan chắc hơn trong đời bạn? Hãy cho nó đi bằng cách đoan chắc người khác.
Nếu bạn lấy một hạt ngô và gieo nó vào
đất, bạn có nhận lại được một hạt không? Không! Tôi đã thực sự trồng ngô
trong sân mình trước đây. Khi bạn gieo một hạt giống xuống đất, bạn sẽ không nhận lại được
một hạt giống. Bạn nhận được một thân cây với một đống bông tai và hàng ngàn hạt nhân. Khi
bạn trồng một hố bơ, nó sẽ phát triển một cây. Bạn có lấy lại được một quả
bơ không? Không. Bạn nhận lại hàng trăm. Bạn
luôn nhận lại được nhiều hơn những gì bạn đặt vào.
Nguyên tắc thứ hai là luôn có chậm trễ giữa trồng và thu. Khi bạn gieo một hạt vào đất, bạn sẽ không thu được một tai ngô ngày kế. Bạn trồng trong một mùa, và bạn thu trong một mùa khác.
Cũng đúng vậy trong việc ban cho. Bạn cho người khác. Bạn dâng hiến cho Chúa. Bạn
ban cho đời mình—nhưng bạn
không gặt kết quả ngày kế. Có mùa chờ đợi trước khi Chúa ban cho bạn mùa gặt.
Tại sao? Bởi Đức Chúa Trời đang trắc nghiệm đức tin bạn để xem liệu bạn
có tin cậy Ngài không trong
khi có chậm trễ giữa trồng và thu.
Trong khi trồng và chờ, bạn có thể tin cậy Chúa sẽ ban ân điển để “có mọi sự cần thiết, thì anh em sẽ
dư dật trong mọi việc lành”
Hãy nhớ hai nguyên tắc này: Thứ nhất, bạn gặt cái bạn gieo; thứ hai, bạn trồng trong một
mùa nhưng phải chờ và thu hoạch vào mùa khác. Hãy học những nguyên tắc này
và áp dụng chúng vào đời bạn—và
bạn sẽ có rất nhiều niềm vui khi ban
cho!
THẢO LUẬN
·
Bạn đang gieo một cách rộng lượng thế nào? Bạn
đang gieo ít ở những lĩnh vực nào?
·
Điều gì khiến bạn không tin cậy Đức Chúa Trời
khi Ngài trì hoãn việc thu hoạch của bạn?
·
Bạn có thể làm gì trong khi chờ đợi kết quả từ
việc bạn ban cho?
https://pastorrick.com/sow-generously-to-reap-generously/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét