Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021

THẬP GIÁ KHIẾN CẦU NGUYỆN LINH NGHIỆM

TG: RICK WARREN - 10/8/202

DG: Thang Chu

 

“Vì Ngài đã không tiếc chính Con của Ngài nhưng phó Con ấy cho chúng ta, nên Ngài há sẽ không ban cho chúng ta mọi thứ khác sao?” (Rô-ma 8:32 NLT).

 

Bởi Đức Chúa Trời luôn tốt lành, Ngài đặt điều tốt của bạn trên cả điều của chính Ngài.

 

Đây là Tin Mừng—Nhà Vua hy sinh bản thân cho dân ngài.  Trong truyện cổ tích, mọi người đều chết cho vua và bảo vệ vua bằng mọi giá.  Chỉ một chuyện trên thế giới mà nhà vua chết vì dân mình.  Nó được gọi là Phúc Âm.

 

-đốc-giáo được ghi dấu bởi cốt truyện độc đáo, khác biệt với mọi tôn giáo khác trên thế giới.  Chúa nói rằng bạn phạm tội và đáng bị phạt.  Nhưng đó không phải là kết thúc chuyện.  Hy vọng được thấy trong Rô-ma 6:23, nơi Kinh Thánh nói, “Vì tiền công tội lỗi là sự chết, nhưng món quà của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ, Chúa chúng ta” (NIV).

 

Nghĩa là, bởi Đức Chúa Trời là công chính, ai đó phải trả giá cho tội lỗi bạn.  Nhưng bởi Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành và thánh khiết và Ngài yêu bạn, nên Ngài đã lập mkế hoạch cứu bạn.  Ngài đã đến Trần Thếm Con Đức Chúa Trời, là Chúa Giê-su Christ, và đã chết vì tội lỗi bạn.  Đây là biểu hiện tối hậu của tình yêu—Vua chết vì dân mình, Đấng Chăn Chiên chết vì bầy chiên mình.

 

Không ai từng đề nghị trả giá cho tội lỗi bạn—ngoại trừ Chúa.  Chúa Giê-su không chết trên thập tự giá vì chính quyền La Mã.  Ngài chết vì tình yêu.  Ngài yêu bạn đến nỗi sẵn sàng chết vì bạn, vì Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành và nhân hậu.

 

Những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn tại thập tự giá khiến lời cầu nguyện linh nghiệm.

 

“Vì Ngài đã không tiếc chính Con của Ngài nhưng phó Con ấy cho chúng ta, nên Ngài há sẽ không ban cho chúng ta mọi thứ khác sao?” (Rô-ma 8:32 NLT).

 

Khi Chúa Giê-su Christ chết thay cho bạn trên thập tự giá, Ngài giải quyết được vấn đề lớn nhất của bạn.  Bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn gặp phải trong đời bạn đều chuyện nhỏ đối với Ngài!  Nếu Chúa yêu bạn đến mức chết vì bạn, với lòng tốt của Ngài, bạn có nghĩ rằng Ngài yêu bạn đủ để giúp bạn về tiền hóa đơn cũng như sức khỏe và các mối quan hệ của bạn không?  Không gì quá lớn với Chúa.  Nhưng cũng vậy, không gì bạn quan tâm là quá nhỏ để nói chuyện với Ngài.

 

Không gì bạn không thể dâng lên Chúa trong lời cầu nguyện.  Ngài yêu bạn đủ để chết vì bạn, và Ngài yêu bạn đủ để đáp lại lời cầu nguyện của bạn.

 

THẢO LUẬN

·        Điều gì bạn chưa mang dâng Chúa trong lời cầu nguyện vì bạn nghĩ nó quá lớn hoặc quá nhỏ?

·        Khi bạn cho rằng Chúa Giê-su đã giải quyết vấn đề lớn nhất của bạn trên thập tự giá, thể nào điều đó thay đổi quan điểm của bạn về cầu nguyện?

·        Điều gì bạn sẽ giao phó Đức Chúa Trời hôm nay vì bạn đã tin cậy Ngài cho sự cứu rỗi của bạn?

https://pastorrick.com/the-cross-makes-prayer-possible/

 

Không có nhận xét nào: