TG: RICK WARREN - 31/8/2021
DG: Thang Chu
“Tôi tuôn đổ lòng mình, phơi trần linh hồn mình cho ĐỨC CHÚA TRỜI” (Đa-ni-ên 9:3 The Message).
Bạn có từng
cầu nguyện, “Bây giờ, tôi đặt mình
xuống ngủ. Tôi cầu
nguyện Chúa giữ linh hồn tôi. Nếu tôi phải chết trước khi tôi thức dậy, tôi cầu nguyện Chúa nhận linh hồn tôi”?
Hoặc thể này,
“Hãy ban phước thức ăn này để nuôi dưỡng thân thể chúng tôi”?
Hầu hết mọi người cầu nguyện những lời cầu nguyện biết rõ này vào một thời điểm nào
đó. Nhưng
chúng ngụ ý gì? Và
chúng ta có thực sự ngụ ý chúng không?
Quá thường
xuyên chúng ta đi qua các chuyển động cầu nguyện, lập lại
chữ trong trí nhớ và lấy ra
điều gì đó trong danh sách của mình trước khi chuyển sang điều kế.
Đức Chúa Trời không tìm lời
cầu nguyện vô cảm hoặc không chân thực. Ngài không quan tâm bạn có thể chuyển lời ai đó bịa ra hay không. Đức
Chúa Trời không quan tâm thể nào
lời cầu nguyện của bạn nghe hay ho. Thật
ra, Ngài thậm chí không quan tâm nhiều đến những lời nói bằng Ngài quan tâm cảm xúc sau chúng.
Bất cứ gì bạn đang cầu xin Chúa trong lời cầu nguyện—dù đó
là nhu cầu thể chất, vật chất,
tinh thần, hay tình cảm—hãy
bày tỏ ước muốn bạn bằng cảm xúc. Đó là điều làm vui lòng Đức Chúa Trời.
Khi Đa-ni-ên cần sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho cách hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên,
ông “khẩn thiết cầu
nguyện với Chúa là Đức Chúa Trời, khẩn cầu Ngài” (Đa-ni-ên 9:3 GNT). Khẩn
cầu nghĩa là cầu xin
bằng cảm xúc. Đó không chỉ là một yêu cầu thông thường.
Đó
là sự tìm kiếm và lùng kiếm
nghiêm túc hết lòng và tha
thiết cầu xin. Chúa lắng nghe lời khẩn cầu của chúng
ta.
Bản dịch The
Message song dịch câu này nói, “Tôi tuôn đổ lòng mình, phơi trần
linh hồn mình cho ĐỨC CHÚA TRỜI.”
Đây không phải là cầu nguyện yếu ớt. Đây là cầu nguyện quyết liệt. Khi nào là lần cuối bạn cầu nguyện như vậy?
Tôi có thể nói với bạn, thậm chí không cần biết cá nhân bạn,
rằng lần cuối bạn cầu nguyện như vậy là khi bạn đang rất đau đớn. Bạn
không tuôn đổ lòng mình cho
Chúa như thế khi mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Bạn tuôn đổ lòng mình cho Chúa và cầu khẩn Ngài khi bạn đau đớn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể đổ đầy tất cả những lời cầu nguyện của
mình bằng cảm xúc. Khi bạn nhìn quanh những gì đang diễn
ra trong thế giới chúng ta, lòng
bạn sẽ tan nát vì những điều làm tan nát lòng Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời tình cảm, và Ngài đáp lại tình cảm
bạn bằng yêu thương.
Hãy tuôn đổ
lòng bạn cho Chúa hôm nay. Nó sẽ
kéo bạn đến gần Ngài hơn và đào sâu đức tin bạn khi bạn thấy thể nào Ngài trả lời những lời
cầu nguyện của bạn.
THẢO LUẬN
·
Khi
nào là lần cuối bạn thực sự phơi trần linh hồn mình trước Chúa? Bạn đã cầu nguyện về điều gì?
·
Nếu mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp trong đời bạn, Đức Chúa Trời muốn bạn cầu
xin Ngài điều gì?
·
Thể
nào bạn có thể cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn khiến những lời cầu nguyện của bạn cảm xúc hơn nếu bạn không coi mình
là người cảm xúc?
https://pastorrick.com/god-wants-your-emotional-prayers/