Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Chén, Cup

*(monđoJesus.blogspot.com) Chén, cup, không thể thiếu được trong Kinh Thánh:
        Chúa dọn bàn cho tôi                                              
Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;
Chúa xức dầu cho đầu tôi,
Chén tôi đầy tràn.
                                  (Thi. 23) 
 

Chén không thiếu được trong văn chương:
            Chén đưa nhớ buổi hôm nay,
     Chén về xin hẹn ngày này năm sau.
                                    (Nguyễn Du -Kiều)

Càng không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày của chúng ta để ăn uống.
Lại  càng không thể thiếu được cho sự cứu rỗi: Chén cứu rỗi.
Thế nhưng ít khi nào chúng ta để ý đến ý nghĩa sâu xa của chén.
Có bốn hành động khi dùng chén: Rót, Cầm, Nhấc, Uống.
Trước hết, nước phải được rót đầy chén; chén được cầm chắc; được nhấc lên; rồi được uống trọn.  Không đủ bốn hành động liên hoàn, chén sẽ vô dụng.
Khi Chúa Giê-su cầu xin: “Cha ơi, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi con; nhưng không theo ý con!  Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý con!” ( Lu-ca 22:42),   Ngài ý thức bốn hành động đau đớn liên hoàn của chén.  Huyết Ngài phải đổ đầy chén.  Thập tự giá Ngài phải cầm vác.  Thân Ngài phải bị nhấc treo lên.  Cái chết phải uống trửng Ngài.  Nên đó là chén cứu rỗi.
Mùa Thương Khó này, chén cứu rỗi của tình yêu đó nhắc nhở chúng ta chén chứng đạo.
Hãy để đối tượng bạn đang chứng đạo đổ đầy đau khổ của họ vào chén lòng ta bằng cách kết bạn và lắng nghe họ.  Rồi, ta cầm khắc những u uẩn đó vào lòng ta như của riêng ta.  Rồi, nhấc dâng chúng lên cho Chúa bằng lời cầu nguyện chân thành.  Rồi, uống chén đắng đó để cùng khóc với kẻ khóc, cười với kẻ cười.  
Chén Chứng Đạo như vậy mới thực sự đem lại Chén Cứu Rỗi.  

by Thang Chu
April 2, 2012

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ý tưởng rất hay!
Xin Chúa xức dầu mới trên Mục Sư cách tràn đầy hơn!