Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

HÃY TIN CẬY ĐỨC CHÚA TRỜI TỪNG NGÀY

 


TG: RICK WARREN - 19/10/2021

DG: Thang Chu

 

“Đừng lo lắng bất cứ gì; thay vì thế, hãy cầu nguyện mọi điều. Hãy nói với Chúa điều anh chị em cần, và tạ ơn Ngài vì tất cả điều Ngài đã làm . . . Hãy chú tâm anh chị em vào điều thật, và đáng kính, và đúng, và sạch, và đáng yêu, và đáng khen. Hãy nghĩ về điều xuất sắc và đáng ca ngợi(Phi-líp 4:6-8 NLT).

 

Đức Chúa Trời muốn bạn tin cậy ngài từng ngày.  Ngài muốn bạn xin “bánh hàng ngày” (Ma-thi-ơ 6:11 ESV), không phải bánh hàng tuần, bánh hàng tháng, hay bánh hàng năm.

 

Kinh Thánh nói, “Đừng lo lắng bất cứ gì; thay vì thế, hãy cầu nguyện mọi điều. Hãy nói với Chúa điều anh chị em cần, và tạ ơn Ngài vì tất cả điều Ngài đã làm . . . Hãy chú tâm anh chị em vào điều thật, và đáng kính, và đúng, và sạch, và đáng yêu, và đáng khen. Hãy nghĩ về điều xuất sắc và đáng ca ngợi” (Phi-líp 4:6-8 NLT).

 

Phân đoạn này dạy bốn điều cần làm hàng ngày để tin cậy Đức Chúa Trời:

 

Không lo lắng gì.  “Đừng lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ đem lo lắng của chính nó. Rắc rối hôm nay đủ cho hôm nay rồi (Ma-thi-ơ 6:34 NLT).  Tại sao lo lắng là vấn đề lớn vậy?  Bởi đó không chỉ là thói quen xấu mà còn là tội lỗi.  Nhưng Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài, và bạn có thể tin cậy rằng Ngài sẽ chăm sóc bạn.

 

Cầu nguyện mọi điều.  Cầu nguyện thay đổi mọi điều.  Rô-ma 8:32 chép, Đấng đã không tiếc Con của Ngài, nhưng đã phó Con ấy vì chúng ta, thì thể nào Ngài lại cũng sẽ không ban chúng ta mọi sự sao? (NIV).  Đức Chúa Trời đã giải quyết vấn đề lớn nhất của bạn—là tội lỗi khiến bạn không được vào thiên đàng—khi Ngài sai Chúa Giê-su đến chết cho bạn.  Nếu Đức Chúa Trời yêu bạn đủ để sai Chúa Giê-su chết cho bạn, bạn không nghĩ rằng Ngài yêu bạn đủ để chăm sóc mọi vấn đề khác của bạn sao?

Tạ ơn Chúa trong mọi sự.  Bất kể gì xảy ra, hãy tạ ơn.  Kinh Thánh không nói: “Vì mọi sự, hãy tạ ơn.”  Kinh Thánh nói, Trong mọi sự, hãy tạ ơn” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 GNT).  Bạn không cần phải biết ơn vì điều xấu trong đời mình.  Bạn không bao giờ nên biết ơn điều ác.  Bạn không cần phải biết ơn vì ung thư hay tai nạn xe.  Nhưng Chúa nói rằng bạn có thể tạ ơn trong mọi điều.  Tại sao?  Bởi bạn biết rằng Chúa sẽ chăm sóc bạn.  Bạn biết Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu bạn.  Bạn biết Ngài sẽ giúp bạn.

 

Hãy nghĩ về điều đúng.   Trong Phi-líp 4, Đức Chúa Trời ban bạn bảng kê những điều cần suy nghĩ—những điều thật, đáng kính, đúng, sạch, đáng yêu, đáng ngưỡng mộ, xuất sắc, và đáng ca ngợi.

 

Nơi đâu bạn tìm những điều trong sáng và đáng yêu để nghĩ về?  Bạn sẽ không thấy chúng qua xem TV hoặc lướt mạng xã hội.  Bạn sẽ tìm thấy tư tưởng trong sáng, đáng yêu, và đáng kính trong Lời Chúa.  Hãy đọc nó, học nó, nhớ nó,đổ đầy tâm trí bạn với nó.  Ê-sai 26:3 nói, “Ngài sẽ giữ bình an trọn vẹn cho tất cả ai tin cậy Ngài, tất cả ai chú tâm trí vào Ngài” (NLT).

 

Hãy biến hôm nay thành ngày bạn bắt đầu tin cậy Chúa từng ngày.

 

THẢO LUẬN

·      Bạn có tin lời cầu nguyện thay đổi sự việc không?  Tại sao có hoặc tại sao không?

·      Nơi đâu tư tưởng bạn thường hướng về nhất?  Chúng có hướng đến những điều thật, đáng kính, đúng, sạch, đáng yêu, đáng ngưỡng mộ, xuất sắc, và đáng ca ngợi không?

·      Hoàn cảnh nào bạn cần cảm tạ Chúa hôm nay?

https://pastorrick.com/trust-god-one-day-at-a-time/

 

Không có nhận xét nào: