Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

HÃY CHO ĐIỀU BẠN NHẬN

 


THEO RICK WARREN - 20 tháng 10 năm 2021

DG: Thang Chu

 

“Đức Chúa Trời, là Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh để ăn, cũng sẽ cung cấp anh em chị tất cả hạt giống anh chị em cần và sẽ khiến nó phát triển và sanh ra mùa gặt bội thu từ lòng quảng đại của anh chị em. Ngài sẽ luôn khiến anh chị em giàu có đủ để luôn luôn quảng đại, để nhiều người sẽ tạ ơn Chúa vì quà của anh chị em mà họ nhận được từ chúng tôi. Vì mục vụ mà anh chị em thực hiện không chỉ thỏa đáp nhu cầu dân sự Chúa mà còn sanh ra sự tuôn tràn lòng biết ơn Chúa(2 Cô-rinh-tô 9:10-12 GNT).

 

Những gì Chúa ban cho bạn, Ngài muốn ban qua bạn.

 

Chúa đang tìm người Ngài có thể dùng.  Ngài nhìn quanh và hỏi, “Con sẽ là cái ly, hay con sẽ là ống hút?  Nếu bạn là cái ly, bạn chỉ được đổ đầy và thế là xong.  Nhưng loại người khác nói, Chúa ơi, con sẽ là ống hút, và Ngài có thể truyền phước lành Ngài qua con đến người khác. Đó là loại người Đức Chúa Trời muốn ban phước.

 

Kinh Thánh cho biết trong 2 Cô-rinh-tô 9:10-11, “Đức Chúa Trời, là Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh để ăn, cũng sẽ cung cấp anh em chị tất cả hạt giống anh chị em cần và sẽ khiến nó phát triển và sanh ra mùa gặt bội thu từ lòng quảng đại của anh chị em. Ngài sẽ luôn khiến anh chị em giàu có đủ để luôn luôn quảng đại.

 

Lời hứa này được xây trên việc sẵn lòng chia sẻ những gì Ngài cung cấp cho bạn.  Bạn có sẵn sàng truyền phước Chúa đến người khác không?

 

Bạn có lẽ nói, “Chờ chút! Tôi không đủ giàu để quảng đại.”  Ồ, có, bạn có!  Bất kể bạn có nhiều hay ít, bạn có thể quảng đại với nó.

 

Có câu chuyện trong Kinh Thánh về một người nữ chỉ có hai xu, nhưng đã cho chúng đi.  Ý tưởng rằng “Tôi không có đủ để cho” là giả tưởng.  Bạn luôn có thể cho cái gì đó. Kinh Thánh nói, “Vì mục vụ mà anh chị em thực hiện không chỉ thỏa đáp nhu cầu dân sự Chúa mà còn sanh ra sự tuôn tràn lòng biết ơn Chúa” (2 Cô-rinh-tô 9:12 GNT).

 

Khi bạn trải qua thời khó khăn, bạn vẫn có thể nói: “Chúa ơi, tôi không có nhiều, nhưng tôi sẵn sàng chia sẻ.  Tôi chỉ có ít thức ăn, nhưng tôi sẵn sàng mời ai đó đến ăn tối.

 

Khi bạn làm điều này, Đức Chúa Trời hứa ba điều.  Thứ nhất, bạn sẽ phát triển tâm linh.  Thứ hai, Ngài sẽ dùng bạn để thỏa đáp nhu cầu người khác.  Và, thứ ba, bạn sẽ mang cho Ngài vinh hiển.

 

Khi bạn cho đi những gì bạn có, Chúa sẽ mở ra cửa phước hạnh trong đời bạn theo cách bạn không thể tưởng tượng nổi.

 

THẢO LUẬN

 

·      Chúa đã ban phước bạn điều gì?  Bạn có thể chia sẻ phước lành đó với ai trong tuần này?

·      Nếu bạn không nghĩ mình có nhiều để cho ngay bây giờ, bạn nghĩ Chúa mong đợi gì ở bạn?

·      Bạn đã thấy Đức Chúa Trời ban phước bạn như thế nào qua việc ban cho của bạn?

https://pastorrick.com/give-what-you-get/

 

Không có nhận xét nào: