Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

HÃY BỎ ĐI, và HÃY BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI TỂ TRỊ

 


TG: RICK WARREN - 13/10/2021

DG: Thang Chu

 

“Hãy bỏ đi lo lắng của ngươi! Rồi ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa Trời. Ta cai trị các nước. Ta cai trị trái đất” (Thi Thiên 46:10 GW).

 

Mỗi ngày, hãy quyết định ai sẽ kiểm soát đời bạn—bạn hay Đức Chúa Trời.

 

Lựa chọn đó l cuộc chiến bởi có những điều trong đời mà bạn muốn kiểm soát.  Bạn muốn thực hiện các quy tắc riêng bạn.  Nhưng làm dịu căng thẳng luôn bắt đầu bằng việc để Chúa là Chúa.  Nó luôn bắt đầu bằng câu nói, Chúa ơi, tôi đang từ bỏ quyền kiểm soát, bởi duy Ngài mới có thể kiểm soát những điều ngoài tầm kiểm soát trong đời tôi.

 

Lý do số một khiến bạn căng thẳng là vì bạn đang cố kiểm soát những điều mà chỉ Chúa mới có thể kiểm soát.  Bạn không thể kiểm soát người phối ngẫu, con cái, công việc, tương lai, hay quá khứ mình.  Khi bạn cố đóng vai Chúa, nó khiến bạn đối nghịch Chúa.  Bạn không chỉ thua cuộc xung đột đó,bạn còn mệt mỏi—và căng thẳng.

 

Thi Thiên 46:10 nói, “Hãy bỏ đi lo lắng của ngươi! Rồi ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa Trời. Ta cai trị các nước. Ta cai trị trái đất” (Thi Thiên 46:10 GW).

 

Tôi không biết điều gì bạn sẽ đối diện tuần này.  Bạn cũng không biết.  Nhưng tôi có thể cho bạn biết trước điều Chúa muốn bạn làm: Hãy bỏ đi quyền kiểm soát và tin cậy rằng Ngài đang kiểm soát.

 

Hãy bỏ biết!  Đây là bước đầu dẫn đến thanh thản.

 

Khi người ta đối diện tình huống bất trị và cảm thấy căng thẳng, chúng ta thường đi đến một trong hai thái cực.  Với một số người, bạn càng mất kiểm soát, bạn càng cố kiểm soát.  Người khác làm ngược lại hoàn toàn: Bạn chỉ bỏ cuộc và mở tiệc thương tiếc.

 

Cả hai phản ứng đó đối với căng thẳng đều dại dột.  Chúng không hiệu quả.  Thay vì là nạn nhân hoặc trở nên siêu kiểm soát, bạn cần cầu nguyện đầu hàng.

 

Hàng triệu người cầu nguyện Lời Cầu Nguyện Thanh Thản, dựa trên Lời Cầu Nguyện của Chúa, nhưng hầu hết chưa bao giờ đọc tám dòng cuối lời cầu nguyện đó: “Sống từng ngày một, tận hưởng từng khoảnh khắc; chấp nhận gian khổ như lối dẫn đến bình an; nhận lấy, như Chúa Giê-su đã nhận, thế giới tội lỗi này như nó vốn dĩ, không như tôi ắt có; tin cậy rằng Ngài sẽ khiến mọi việc ngay lại nếu tôi vâng phục ý Ngài; để rồi tôi có lẽ hạnh phúc tương đối trong đời này và hạnh phúc tột cùng cùng Ngài đời đời trong đời kế.  A-men.”

 

Đó là chỗ quyền năng!  Quyền năng đến khi bạn đầu hàng Chúa bất cứ gì bạn từng cố kiểm soát.  Và điều đó sẽ dẫn bạn đến cuộc đời thanh thản.

 

THẢO LUẬN

·      Nghĩa cụ thể gì khi sống “từng ngày một”?

·      Thể nào bạn thường phản ứng với căng thẳng trong cuộc sống?  Thể nào bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn bạn đáp ứng?

·      Kết quả gì—về thể chất, tình cảm, và tâm linh—khi bạn đầu phục Đức Chúa Trời những điều bạn muốn kiểm soát?

https://pastorrick.com/let-go-and-know-god-is-in-control-2/

 

Không có nhận xét nào: