Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2021

BẠN ĐƯỢC CHÚA CẦN trong THÂN THỂ ĐẤNG CHRIST

 

TG: RICK WARREN - 07/10/2021

DG: Thang Chu

 

Y như có nhiều bộ phận trong cơ thể chúng ta, cũng vậy với thân thể Đấng Christ. Tất cả chúng ta là những phần của thân đó,thân đó nhận mỗi người trong chúng ta để khiến thân đó hoàn chỉnh, vì mỗi chúng ta đều có những công việc khác nhau để làm. Vậy chúng ta thuộc về nhau, và mỗi người cần tất cả những người khác” (Rô-ma 12:4-5 TLB).

 

Trong Kinh Thánh, hội thánh thường được gọi là “thân thể Đấng Christ.”  Điều Chúa Giê-su Christ đã làm khi Ngài ở đây trong thân xác vật chất của Ngài, Ngài muốn các môn đồ Ngài tiếp tục làm hôm nay.  Chúng ta là thân thể Đấng Christ tại đây trên Trần Thế.

 

Kinh Thánh nói, “Y như có nhiều bộ phận trong cơ thể chúng ta, cũng vậy với thân thể Đấng Christ. Tất cả chúng ta là những phần của thân đó, và thân đó nhận mỗi người trong chúng ta để khiến thân đó hoàn chỉnh, vì mỗi chúng ta đều có những công việc khác nhau để làm. Vậy chúng ta thuộc về nhau, và mỗi người cần tất cả những người khác” (Rô-ma 12:4-5 TLB).

 

Mọi người đều cần thiết trong thân thể Đấng Christ.  Mỗi người trong chúng ta phải hoàn thành nó.

 

Việc đó giống trò chơi ghép hình.  Khi bạn ghép mảnh đố lại nhau và thiếu một mảnh, bạn sẽ nhận thấy gì?  Một mảnh còn thiếu.

 

Đó là cách nó ở trong thân thể Đấng Christ.  Mọi người đều cần thiết.

 

Bạn có thể nói, Tôi chỉ là một móng chân trong thân thể Đấng Christ.  Bạn đã bao giờ bị mất móng chân chưa?  Bạn nhận thấy nó.  Tôi từng làm rơi vật nặng 12 pound lên móng chân.  Nó chỉ là một phần nhỏ trên cơ thể tôi, nhưng tôi chắc chắn nhận rabị mất trong khoảng sáu tháng.

 

Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa cái nổi bật và tầm quan trọng.  Một cái gì đó có thể nổi bật nhưng không quan trọng.

 

Mũi tôi nổi bật, nhưng nó không quan trọng.  Tôi có thể mất mũi và tiếp tục sống phần đời còn lại.  Nhưng, bên trong tôi, có những cái không ai thấy, như gan, tim, phổi tôi.  Chúng không nổi bật, nhưng nếu tôi mất chúng, tôi sẽ chết.

 

Bạn có thể không cảm thấy nổi bật trong thân thể Đấng Christ, nhưng bạn là người quan trọng.  Có nhiều bộ phận, và mỗi bộ phận đều cần thiết.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tất cả chúng ta đều có việc quan trọng để làm!

 

THẢO LUẬN

 

·      Hãy nghĩ về lúc khi bạn bị ngắt khỏi thân thể Đấng Christ.  Nó đã tác động đời bạn thế nào?

·      Bạn đang đóng vai trò quan trọng nào, nhưng không nổi bật, trong thân thể Đấng Christ?  Thái độ bạn đối với sự phục vụ của bạn là gì?

·      Thể nào bạn có thể khích lệ người khác trong thân Đấng Christ sử dụng các ân tứ họ để phục vụ lẫn nhau?

https://pastorrick.com/youre-needed-in-the-body-of-christ/

 

Không có nhận xét nào: