TG: RICK
WARREN - 29/10/2021
DG: Thang Chu
“Chúng ta biết rằng đời cũ của chúng ta đã chết với Đấng Christ trên thập tự giá để bản ngã tội lỗi của chúng ta không
có quyền trên chúng ta” (Rô-ma 6:6 NCV).
Chúa Giê-su
đã phá vỡ quyền lực tội lỗi trên thập tự giá. Rô-ma 6:6 nói, “Chúng ta biết rằng đời cũ của
chúng ta đã chết với Đấng Christ trên thập tự giá để bản ngã tội lỗi chúng ta
không có quyền trên chúng ta” (Rô-ma 6:6 NCV). Đây là tin tuyệt diệu, đặc biệt vì khuynh hướng tự nhiên của
chúng ta là làm điều sai.
Khuynh hướng
tự nhiên con người là làm tổn thương người khác khi họ làm tổn thương mình. Nếu ai đó nói gì đó không tốt
về bạn, bạn muốn nói gì đó không tốt về họ. Chúng ta có xu hướng bám điều tổn thương và khó tha thứ.
Nhưng bạn có thể phá vỡ cái ràng buộc vào cay đắng, mặc cảm tội, phẫn uất,
và lo lắng. Bạn có thể tránh trở thành nô lệ cho quá khứ và cho
những ký ức đau buồn. Bạn có thể chọn tha thứ.
Tổn thương nào
bạn đang bám vào? Để
tôi hỏi bạn câu rất quan trọng về tổn thương đó: Mức độ mạnh nào bạn muốn được chữa lành
nó? Bạn
có muốn buông nó không? Có lẽ bạn đã xem xét nó hàng nghìn lần trong đầu—những
gì cha mẹ bạn đã làm, những gì anh chị em bạn đã làm, những gì người phối ngẫu bạn đã làm. Mỗi
lần bạn nghĩ về điều đó, nó vẫn làm đau.
Thập tự giá có quyền năng giải thoát bạn khỏi hận thù, đau
buồn, và uất hận. Không gì ngoài thập tự giá sẽ ban quyền năng cho bạn để trút bỏ những cảm xúc đang đè nặng
mình. Trên thập tự giá, Chúa Giê-su đã phá vỡ quyền lực tội lỗi, sự
chết, và sự trói buộc trong đời bạn.
Tôi muốn bạn nghĩ đến người mà bạn cần tha thứ—người mà sự xúc phạm đã gieo mầm cay đắng trong bạn—và tôi muốn bạn cầu
nguyện lời cầu nguyện này ngay bây giờ:
“Cha ôi,
chỉ duy Ngài mới hiểu nhiều mức nào con đã bị tổn
thương bởi người này.
Con không muốn mang theo nỗi đau thêm giây phút nào nữa. Con
không muốn làm người cay đắng.
Nhưng
con cần ân điển Ngài và quyền năng thập giá để làm khuây tổn thương của con và để tha thứ cho những người đã làm tổn thương con. Đây là bước ngoặt.
“Đầu tiên, con
cần trải nghiệm sự tha thứ của
Ngài. Ngài biết tất cả những
cách con đã làm tổn thương
người khác, và
con thật xin lỗi về tội lỗi mình. Chúa Giê-su ơi, tạ ơn Ngài vì chết cho
con. Con tiếp nhận ân sủng và sự tha thứ của
Ngài, và con cần nó hàng
ngày.
“Hôm nay con
hướng về Ngài, và con đang
chọn tha thứ như Ngài đã tha
thứ con. Mỗi khi ký ức trở lại, con sẽ tha thứ người đó lần nữa cho
đến khi nỗi đau biến mất. Hãy
chữa lành lòng con bằng ân
điển Ngài. Trong danh Chúa Giê-su. A-men.”
THẢO LUẬN
·
Bạn đang cố giữ tổn thương nào?
·
Cảm xúc nào từ tổn thương đó đang đè nặng bạn?
·
Bạn sẽ thực hiện bước nào tuần này để chuẩn bị lòng bạn tha thứ người ấy?
https://pastorrick.com/the-cross-frees-you-to-forgive/