TG: RICK WARREN — NGÀY 7 THÁNG 2 NĂM 2023
DG: Thang Chu
“Thật lành mạnh khi thỏa lòng, nhưng đố kỵ có sức nuốt sống con” (Châm Ngôn 14:30 CEV).
Để sống đời dư dật tràn ngập tốt lành của Đức Chúa Trời, điều
đầu tiên bạn cần làm là bắt đầu biết ơn và ngừng phàn nàn. Điều
thứ hai bạn cần làm là bắt đầu hài lòng và ngừng so sánh.
Chúa đã tạo bạn để là bạn. Ngài không muốn bạn
là bất cứ ai khác! Khi bạn so sánh mình với người khác, bạn
sẽ ghen tị và giận hờn, thậm
chí bạn có lẽ bắt đầu bắt
chước họ.
Nhưng Chúa chưa bao giờ tạo bản sao. Ngài
chỉ tạo bản gốc. Cả những cặp song
sinh y khuôn cũng khác nhau cả ngàn cách. Nếu
bạn không là bạn, thì ai sẽ
là bạn?
Sự thật là so sánh chỉ khiến bạn rắc rối. Khi
bạn so sánh ngoại hình bạn,
điểm học bạn, người phối ngẫu bạn, nghề nghiệp bạn, hoặc con cái bạn, nó gây hai vấn đề.
Một là,
bạn đầy chán nản, bởi bạn
luôn có thể thấy ai đó đang làm tốt hơn bạn—ai đó đẹp trai hơn, kiếm tiền hơn, hoặc có tài hơn. Và
hai là, bạn đầy kiêu ngạo. Tại sao? Bởi bạn
luôn có thể thấy ai đó không làm tốt bằng bạn.
Kinh Thánh nói: “Tốt hơn là thỏa lòng với điều nhỏ mình có. Nếu không, con sẽ luôn vật lộn để có thêm, và điều đó như đuổi
theo gió” Truyền đạo 4:6 (NCV).
Vì mạng xã hội, thật
chưa từng dễ so sánh bản thân với người khác. Khi bạn thấy những bài đăng mỗi ngày hét lên,
“Hãy nhìn tôi! Hãy nhìn điều tôi có thể làm! Hãy
nhìn điều tôi đã có!” thì nó có thể lôi bạn vào trạng
thái ghen tị và bất mãn. Nó thậm chí có thể khiến bạn cố gây ấn
tượng người khác bằng các bài đăng của
riêng bạn. Nhưng vấn đề là, bạn không cần phải gây
ấn tượng bất kỳ ai. Chìa khóa để sống đời tràn ngập niềm vui là cứ là chính mình, thỏa lòng với con người mà Chúa đã tạo bạn là.
Bạn có mệt mỏi vì cảm thấy bị phủ đầu? Bạn có muốn lành mạnh tâm linh và tình cảm?
Kinh Thánh nói: “Thật lành mạnh khi thỏa lòng, nhưng đố kỵ có thể nuốt
sống con” (Châm Ngôn 14:30 CEV).
Sự thỏa lòng
đến khi bạn vui hưởng điều mình có hơn là chờ đợi điều gì khác khiến bạn hạnh phúc. Hãy
ngừng so sánh bản thân với người khác, và bắt đầu thỏa
lòng với điều Chúa ban bạn—và
rồi hãy xem niềm vui của bạn
chảy tràn!
THẢO LUẬN
·
Bạn vui
hưởng gì về cuộc sống bạn ngay bây giờ?
·
Khi
trông như Chúa đang ban phước người khác theo cách mà Ngài không ban phước
bạn, điều đó khiến bạn cảm
thấy thế nào? Trong những khoảnh khắc đó, bạn có thể
nhắc chính mình điều gì về
lòng tốt của Chúa?
·
Nếu bạn biết điều gì đó như mạng xã hội sẽ khiến
bạn bất mãn, bạn sẽ làm gì để giảm bớt ảnh hưởng của nó lên bạn?
https://pastorrick.com/the-importance-of-being-you/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét