TG: Thang Chu - ngày 11/12/2024
"Khi người đi hầu tòa với đối phương, dọc đường hãy cố gắng dàn xếp với họ, kẻo họ lôi người đến trước quan tòa và quan tòa sẽ giao cho giám ngục bỏ tù người. Ta bảo cho các người biết, người không thể nào ra khỏi tù cho đến khi trả xong đồng tiền nợ cuối cùng." (Lu-ca 12:58-59 NVB).
Loài người bỏ Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo ra họ và cả vũ trụ. không những thế, họ còn thù nghịch (chống đối) Chúa Trời.
Chúa Giêsu đến để giải hoà Trời và người bằng chính mạng sống Ngài để chuộc tội chống Trời đó và đem họ về Trời.
Chúng ta là con Trời tiếp nối công tác quan trọng nhất đời người này. Chúng ta, trước khi tin Chúa Giêsu, "kẻ thù của Chúa Trời" (Rô-ma 5:10). Nay chúng ta có trách nhiệm giải hoà đem người về với Trời qua Chúa Giêsu.
Đường đời chúng ta đi sẽ gặp biết bao "đối phương, dọc đường hãy cố gắng dàn xếp với họ" (Lu-ca 12:58). "Đối phương" là những người chưa tin Chúa. Họ chống Chúa. Họ là "kẻ thù của Chúa Trời."
Chúng ta nhờ Chúa Giêsu cứu thoát khỏi tù ngục thế gian giam cầm chúng ta trong sợ hãi, lo lắng, tham lam, và thú vui trần tục. Chúng ta nợ Chúa rất nhiều. Nợ tiền bạc, sức khoẻ, tài năng, nguồn lực, vì Chúa là Đấng Sáng Tạo ban cho chúng ta những điều đó. Chúng ta phải trả nợ Chúa. Chúng ta không thể "ra khỏi tù cho đến khi trả xong đồng tiền nợ cuối cùng" (Lu-ca 12:59). Chúng ta phải trả Ngài "đồng tiền nợ cuối cùng" mà Ngài cho chúng ta vay.
THẢO LUẬN
1. Bạn có nghĩ tất cả gì bạn có (sức khoẻ, tiền bạn, tài năng, của cải, gia đình) là do Chúa ban cho không? Tại sao có hoặc tại sao không?
2. Bạn làm gấp điều gì để trả nợ Ngài sau khi được Ngài tha nợ bạn?
3. Hàng ngày bạn có gặp "kẻ thù của Đức Chúa Trời" không? Bạn làm gì để giải hoà họ lại với Chúa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét