Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2024

Cầu Nguyện Lu-ca 10:2 Lúc 10:02 Sáng

 TG: Thang Chu - ngày 5/11/2024

"Ngài bảo họ: 'Mùa gặt thì trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vì thế, hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ gặt vào đồng.'" (Lu-ca 10:2).


Chúng ta nói người Việt trong nước lẫn hải ngoại tin Chúa ít quá, chưa đến 2%.  Nhưng cách đây 2.024 năm Chúa Giêsu đã thấy cánh đồng linh hồn trúng mùa lớn.  Vậy lý do gì khiến người Việt tin Chúa quá ít?  Chúa nói vì chúng ta không xin "Chủ mùa gặt sai thợ gặt vào đồng."  Vì sao chúng ta không xin?  Có ba lý do.

1.  Chúng ta không thấy mùa gặt trúng.  Để mùa gặt trúng, bạn cần cày xới đất, gieo hạt, tưới nước, bón phân, trừ sâu, và thời tiết đúng mùa.  Nói chung là cả một tiến trình nông nghiệp cây trồng.  Không có bước một thì không có bước hai.  Bạn chỉ muốn gặt mà không muốn gieo.  Bạn chỉ muốn bước cuối mà không thực hiện bước đầu.

2. Chúng ta không động lòng thương xót.  Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông thì "động lòng thương xót vì họ bị hà hiếp và vô vọng như chiên không người chăn" (Ma-thi-ơ 9:36).  Chúng ta thấy mùa gặt nhưng làm biếng không ra gặt hoặc không tiếc thương những bông lúa sẽ héo rụng mất nếu không có người gặt.  Khi biết được khoa học không thể chế tạo được một cọng cỏ thì chúng ta mới biết sự sống là quý dường nào, huống hồ sự sống đời đời của con người mà Chúa đã định sẵn.  Đồng bào Việt quanh bạn đang "nôn nả đợi con cái Chúa lộ ra" (Rô-ma 8:19).  Họ như những bông lúa chờ gặt đem vào kho thiên đàng.

3.  Chúng ta không tin lời hứa của Chúa.  Chúa hứa thì sẽ làm.  Làm nhiều hơn bạn tưởng.  Chúng ta xin quá nhiều điều nhưng chỉ cho bản thân.  Chính tôi nhiều khi nản lòng gặt linh hồn về cho Chúa, nhưng tháng Ba vùa qua tôi cầu nguyện rất nhiều và Chúa giữa lời hứa Ngài sai thợ gặt đến cùng tôi lao vào cánh đồng Little Saigon với 300.000 dân Việt (mà tín đồ chỉ có 3.500 người).  Hiện nay nhóm chúng tôi có sáu thợ gặt ra đi hàng tuần mỗi thứ Năm.   

Mời bạn cùng chúng tôi mỗi ngày dâng Chúa lời cầu nguyện mà chúng tôi gọi là Cầu Nguyện Lúc 10:02 Sáng Lu-ca 10:2, "Ngài  bảo họ: Mùa gặt thì trúng nhưng thợ gặt thì ít. Vì thế, hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ gặt vào đồng.'"

THẢO LUẬN

1. Bạn có nghĩ mùa gặt đã trúng?  

2. Bạn gặp khó khăn gì khi chứng đạo?

3. Bạn có nghĩ tình thế sẽ thay đổi nếu chúng ta mỗi ngày cùng Cầu Ngyện Lu-ca 10:2 Lúc 10:02 Sáng?


Không có nhận xét nào: