Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

By Thang Chu          January 23, 2015


Giê-su con của Giu-sê
Đế Thìn năm ấy đính thề Ma-ri;
Thi ân thiên sứ thân y,
Khí thiêng quyết vẫn khiến thi lệnh trời;
Tơi tả tiếp nối tả tơi,
Khơi rồng vẫy cánh không rời Giê-su.
Dư ân để cứu dân ư?
Trứ danh tế độ tránh dư tội tràn.
Án oan Ngài chịu oán an
Tán thân để gánh tấn than thập hình;
Định bao thế hệ đạo binh
Chính Ngài dẫn dắt trái nghìn nở hoa.
Hỏa công ma qủy hổng qua
Lạ thay qủy cũng lạy tha khẩn nài.
Ái tâm Lời Chúa ấm tai:
Tái sinh Ta chẳng tính sai bao giờ.
Thở hà Linh Thánh thả hờ:
Thờ gì con hỡi? Thì giờ chóng qua!”
Lạ chưa sao chẳng lựa Cha?
Trá tình đạo đức chính tà nước đôi!
Dối mình nên phải dính mồi
Thối hây mà chẳng thấy hôi cũng đành.
Đánh vào, ma qủy đáo vành,
Tan ngay những kẻ tay ngang chống Trời.
Đợi cho Chúa đến đọ chơi,
Đời tan tiếng hát đàn tơi phiếm trùng.

Rưng rưng nước mắt rưng rưng
Đừng rời con kẻo đời rừng cứ đeo.
Đẻo vào vòng sống đảo vèo
Chéo tay thượng giới cháy teo linh hồn.
Bổn tâm kính Chúa bẩm tôn:
Hồn hoang quy chánh hoàng hôn cuối đời.
Khơi lòng uất nghẹn không lời,
Cuối đầu tạ tội cấu đùi xé gan.”

Ăn năn một dạ ăn năn.
Ánh vàng Chúa mở án vành tội khiên.


Không có nhận xét nào: