By Rick Warren – May 21, 2016
Dịch: Thang Chu
“Cuối cùng, người ta cảm ơn lời chỉ trích ngay thẳng hơn là lời nịnh hót” (Châm Ngôn 28:23
NLT).
Nếu bạn đang hẹn hò và bạn kéo dài quan hệ mà bạn
biết không đi đến đâu, đừng tiếp tục nữa.
“Nhưng tôi chẳng có ai đưa tôi đi chơi đêm thứ Sáu,” bạn nói. Một hôn nhân xấu còn tệ hơn triệu lần việc không
đi chơi tối thứ Sáu! Bạn càng ở lâu
trong quan hệ hẹn hò không lành mạnh, thật càng khó thoát ra.
Châm Ngôn 28:23 nói, “Cuối cùng, người ta cảm ơn lời chỉ
trích ngay thẳng hơn là lời nịnh hót.”
Nếu quan hệ lành mạnh, bạn có thể hỏi lẫn nhau những
câu hỏi khó nhất về giận dữ, hận thù, cay đắng trong đời sống bạn. Tôi khích lệ bạn nói về bất cứ tổn thương, thói
quen, tự ty nào bạn có trong đời mình. Nếu
bạn không thể có những chuyện trò này với nhau, đó là dấu hiện cảnh cáo lớn về
quan hệ đó.
Bất kể tình trạng tình cảm của người đồng dự của bạn
là gì, sự lành mạnh tình cảm của bạn bắt đầu với quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu. Nếu bạn không có điều đó, bạn cần bắt đầu ở đó. Bạn cần kết nối tâm linh với God.
Kế đến tôi muốn thách thức bạn tự cam kết với tiêu
chuẩn của God và không để tình cảm bạn xoay bạn vào quyết định không khôn
ngoan. Có thể tưởng là bạn yêu khi tất cả
gì bạn làm là yêu với ý nghĩ đang yêu. Và
điều đó có thể dẫn đến một quyết định mà bạn sẽ hối tiếc!
God biết bạn có thể bị cô đơn, bực mình, cám dỗ,
hoặc cảm thấy vô vọng. Nhưng trong Giê-rê-mi
29:11, God nói Ngài đang hành động trong đời bạn để ban cho bạn tương lai đầy
hy vọng.
Đừng hẹn hò cho đến khi những tổn thương tình cảm
riêng của bạn được chữa lành hoặc ít nữa cho đến khi bạn đang trong tiến trình
chữa lành. Chúng ta phải thoát khỏi bất
kỳ cay đắng nào trong đời mình. Hãy thoát
khỏi bất cứ giận dữ nào trong đời mình.
Nói cách khác, chúng ta phải đối phó với hành trang riêng của mình. Thể nào tôi làm được? Hãy hiểu God.
Hãy học từ Chúa Giêsu.
Tôi nhớ làm đám cưới cho một cặp cách đây nhiều năm
tại Saddleback. Khoảng năm năm sau chúng
tôi ăn tối với họ. Người nữ nói với tôi,
“Khi tôi đi dọc lối giữa hàng ghế trong áo dài trắng, tôi không hiểu rằng tôi đang
mang cả một bao rác tình cảm trên lưng.
Và tôi đem cả rác đó vào hôn nhân.”
Hôn nhân không tạo những vấn nạn. Nó tiết lộ chúng ra. Bạn càng đối phó với nó trước khi bạn kết hôn,
bạn càng hạnh phúc, càng tôn kính God, và càng hưởng trọn hôn nhân bạn. Bạn và người phối ngẫu sẽ phát triển mối thân
mật linh hồn sâu đậm thật riêng tư, tinh thần, thậm chí tình dục. Đó là sự nên một đến từ việc hiệp một bởi mối
quan hệ với God.
Thảo Luận
·
Những tổn thương, thói quen, hoặc tự ty nào bạn
cần nói ra trước khi bạn kết hôn?
·
Tất cả chúng ta đều có những tổn thương, thói
quen, hoặc tự ty; hãy hỏi God chỗ nào bạn cần chữa lành và cách nào Ngài có thể
giúp bạn làm điều đó.
·
Thể nào những quan hệ của bạn thay đổi nếu bạn
cam kết theo những tiêu chuẩn của God?