Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2024

Những kẻ cực đoan đang ở cổng và chúng quyết tâm phá hủy

 Những kẻ cực đoan đang ở cổng và chúng quyết tâm phá hủy

Tại sao có vẻ như rất nhiều người Mỹ muốn phá hủy đất nước chúng ta?


BÁO CÁO CỦA BAPTIST

NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2024


Đọc thêm các bài viết của Báo cáo của Baptist


Quan điểm


Đây không phải là một cuộc bầu cử bình thường. Bất kỳ ai nghĩ khác đều đang tự lừa dối mình.


Hoa Kỳ là nạn nhân của một hệ thống hai đảng độc quyền, và do đó, chỉ có hai lựa chọn thực sự và khả thi được đưa ra cho đất nước vào ngày 5 tháng 11.


Do đó, đã đến lúc chúng ta phải nghiêm túc cân nhắc các lựa chọn của mình và đưa ra quyết định đúng đắn và tôn vinh Chúa. Là một người theo Chúa Jesus Christ, hãy dành chút thời gian để cân nhắc những điều sau.


Sự trỗi dậy của chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa cộng sản


Hạt giống của quá trình cực đoan hóa xã hội Mỹ của chúng ta đã được gieo vào thế kỷ 19 và 20 và nổi lên trên toàn thế giới khi nhà nước Cộng sản Marxist đầu tiên trên thế giới, Liên Xô, trở thành một trong những đế chế lớn nhất và hùng mạnh nhất trên thế giới, chiếm gần một phần sáu diện tích đất liền của trái đất.


Nguồn gốc của Liên Xô ra đời vào tháng 10 năm 1917 trong cuộc Cách mạng Bolshevik do Vladimir Lenin lãnh đạo, lật đổ chính phủ lâm thời ở Nga trong Thế chiến thứ nhất. Năm 1922, Liên Xô được thành lập.


Nhiều người Mỹ lớn lên trong thời kỳ hạt nhân hậu Thế chiến thứ II, nơi mối đe dọa chiến tranh với Liên Xô là có thật - đến nỗi nhiều trẻ em của những năm 1950 thường xuyên tham gia các bài tập an toàn ở trường.


Thực tế về những gì đang diễn ra ở Liên Xô đã được đưa ra ánh sáng vào giữa đến cuối những năm 1980 dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ và trở thành một quốc gia thất bại vào năm 1991, như được kể lại trong bộ phim tuyệt vời "Reagan", ra mắt vào tháng trước.


Các nhà truyền giáo, doanh nhân và phụ nữ đi đến Liên bang Nga mới vào những năm 1990 đã thấy phần lớn là một quốc gia suy thoái và chủ yếu là nông nghiệp thay vì một quốc gia công nghiệp hóa mạnh mẽ và tinh vi.


Kể từ khi Liên Xô tan rã, Nga đã tận hưởng sự phục hưng kinh tế trên trường thế giới với việc thực hiện "chủ nghĩa tư bản nhà nước" của "nước Nga mới". Tuy nhiên, với sức mạnh mới tìm thấy, Nga dường như đang dần quay trở lại với những cách thức toàn trị cũ của mình.


Hạt giống được gieo ở Hoa Kỳ


Sự trỗi dậy của ảnh hưởng Cộng sản và Xã hội chủ nghĩa bắt đầu bùng nổ ở Hoa Kỳ với sự thành lập của Liên Xô, một thực tế đã được công nhận trong các phiên điều trần của Quốc hội được công khai rộng rãi vào những năm 1950.


Sự gián đoạn trong xã hội Mỹ do mối đe dọa của Chủ nghĩa Cộng sản đã thúc đẩy nhà lý thuyết chính trị W. Cleon Skousen, cựu đặc vụ FBI, xuất bản cuốn “The Naked Communist” vào năm 1958.


Cuốn sách lập luận rằng Liên Xô theo chủ nghĩa Marx-Lenin đang cố gắng thực hiện một chiến lược địa chính trị để vượt qua và kiểm soát tất cả các chính phủ trên thế giới không phải là thành viên của khối Cộng sản khi đó. Những người bảo thủ nổi tiếng ngày nay chỉ ra rằng cuốn sách về cơ bản là trình bày toàn bộ kế hoạch tiến bộ nhằm thay đổi cơ bản nước Mỹ.


** Theo dõi @baptistreport trên X/Twitter **


Nhận thấy tầm quan trọng của tác phẩm của Skousen và tác động tiềm tàng của nó đối với xã hội Mỹ, Đại diện Hoa Kỳ Patricia Nordman của De Land, Fla., đã cho đọc “45 Mục tiêu được công bố cho việc Cộng sản tiếp quản nước Mỹ” từ cuốn sách vào Biên bản Quốc hội vào ngày 10 tháng 1 năm 1963.


Bài viết này nêu bật một vài mục tiêu có ý nghĩa đặc biệt đối với các Kitô hữu thế kỷ 21. Những gì Skousen đã viết là những thứ khá khó hiểu và đáng được xem xét nghiêm túc khi xem xét những gì chúng ta hiện đang phải đối mặt ở đất nước của mình.


Kiểm soát các trường học. Sử dụng chúng làm dây đai truyền động cho chủ nghĩa xã hội và tuyên truyền Cộng sản hiện tại. Làm mềm chương trình giảng dạy. Kiểm soát các hiệp hội giáo viên. Đặt dòng đảng trong sách giáo khoa.


Xâm nhập vào báo chí. Kiểm soát các vị trí bài tập đánh giá sách, viết biên tập và hoạch định chính sách.


Điều khiển các vị trí chính trong đài phát thanh, TV và hình ảnh chuyển động.


Phá vỡ các tiêu chuẩn văn hóa về đạo đức bằng cách quảng bá nội dung khiêu dâm và tục tĩu trong sách, tạp chí, phim ảnh, đài phát thanh và truyền hình.


Trình bày đồng tính luyến ái, thoái hóa và lăng nhăng là "bình thường, tự nhiên, lành mạnh."


Xâm nhập vào các nhà thờ và thay thế tôn giáo mặc khải bằng tôn giáo "xã hội". Làm mất uy tín của Kinh Thánh và nhấn mạnh sự cần thiết của sự trưởng thành về trí tuệ, điều này không cần một “nạng tôn giáo”.


Loại bỏ cầu nguyện hoặc bất kỳ giai đoạn biểu hiện tôn giáo nào trong các trường học với lý do nó vi phạm nguyên tắc "sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước".


Làm mất uy tín của Hiến pháp Mỹ bằng cách gọi nó là không đầy đủ, lỗi thời, không phù hợp với nhu cầu hiện đại, một trở ngại cho sự hợp tác giữa các quốc gia trên cơ sở toàn cầu.


Làm mất uy tín của những người sáng lập nước Mỹ. Thể hiện họ như những quý tộc ích kỷ, những người không quan tâm đến "người bình thường".


Coi thường tất cả các hình thức văn hóa Mỹ và không khuyến khích việc giảng dạy lịch sử Mỹ vì nó chỉ là một phần nhỏ của "bức tranh lớn". Nhấn mạnh hơn vào lịch sử Nga kể từ khi Cộng sản tiếp quản.


Hỗ trợ bất kỳ phong trào xã hội chủ nghĩa nào để trao quyền kiểm soát tập trung đối với bất kỳ phần nào của văn hóa - giáo dục, các cơ quan xã hội, các chương trình phúc lợi, phòng khám sức khỏe tâm thần, v.v.


Chuyển một số quyền hạn bắt giữ từ cảnh sát sang các cơ quan xã hội. Đối xử với tất cả các vấn đề về hành vi như các rối loạn tâm thần mà không ai ngoài các bác sĩ tâm thần có thể hiểu [hoặc điều trị].


Làm mất uy tín của gia đình như một tổ chức. Khuyến khích sự lăng nhănh và ly hôn dễ dàng.


Nhấn mạnh sự cần thiết phải nuôi dạy con cái tránh xa ảnh hưởng tiêu cực của cha mẹ. Thuộc tính định kiến, khối tâm thần và sự chậm phát triển của trẻ em đối với ảnh hưởng đàn áp của cha mẹ.


Tạo ấn tượng rằng bạo lực và nổi dậy là những khía cạnh hợp pháp của truyền thống Mỹ; và rằng sinh viên và các nhóm lợi ích đặc biệt nên đứng lên và sử dụng ["sức mạnh thống nhất"] để giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị hoặc xã hội.


Sự suy đồi của hệ tư tưởng chống Chúa


Từ việc đọc điều này, có vẻ như đất nước chúng ta đã chứng kiến nhiều mục tiêu này được hoàn thành trong khoảng 60 năm qua. Đối với những người đọc bài viết này, hãy nghĩ về sự tham nhũng mà xã hội chúng ta đã chứng kiến bởi những người cực đoan cánh tả và các chính trị gia có ý tốt nhưng sai lầm khác ủng hộ họ.


Tham nhũng đã ảnh hưởng đến:


Quan hệ chủng tộc


Hệ thống tư pháp


Nghiên cứu và thực hành y học


Hệ thống bầu cử


Giáo dục


Mức sống


Truyền thông và Công nghệ lớn


An ninh và biên giới


Giải trí (phim ảnh, TV)


Nơi làm việc (sự đa dạng và hòa nhập)


Thông tin và mạng xã hội (kiểm duyệt)


Giới tính và tình dục


Niềm tin và tôn giáo


Không còn nghi ngờ gì nữa, đất nước chúng ta đang bị tấn công bởi một kẻ thù tiềm ẩn đang xâm chiếm tâm trí của những người muốn thay đổi cơ bản nước Mỹ và loại bỏ và xóa bỏ bất kỳ dấu tích nào của di sản Do Thái-Cơ đốc giáo. Đằng sau tất cả là sự đồi trụy hoàn toàn của con người, được thúc đẩy bởi những ham muốn của Ác quỷ, kẻ tìm cách mang lại sự nô lệ cho sự tự do và hủy diệt của các linh hồn.


Cầu xin Chúa giúp chúng ta trong những ngày này, và ban phước cho chúng ta bằng Thánh Linh của Ngài trong việc mang lại một sự đổi mới và hồi sinh sâu rộng cho vùng đất bị chia rẽ và rạn nứt của chúng ta.


“Nếu dân ta, những người được gọi bằng danh ta, sẽ hạ mình xuống, và cầu nguyện, và tìm kiếm mặt ta, và quay lưng lại với những con đường gian ác của họ; thì ta sẽ nghe từ trời, và sẽ tha thứ tội lỗi của họ, và sẽ chữa lành đất đai của họ” (2 Sử ký 7:14, KJV).


Như trong thời của Ê-li, chúng ta được khuyến khích khi biết rằng 1) Đức Chúa Trời cung cấp, 2) Đức Chúa Trời ban phước cho dân Ngài và những người khác thông qua hành động của Ngài, và cuối cùng và quan trọng nhất, 3) Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện và Ngài sẽ chiến thắng.


Chiến công vĩ đại nhất của Elijah là giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với các nhà tiên tri của Baal trong 1 Kings 18. Nhà tiên tri đã thách thức 450 nhà tiên tri giả để chứng minh vị thần nào là có thật. Elijah đã giành chiến thắng trong thử thách và chứng minh rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta phục vụ ngày nay vẫn còn sống và cuối cùng sẽ chiến thắng trong trận chiến.


Liệu Chúa có ban cho người Mỹ một sự ân xá khác nếu chúng ta khiêm nhường, kêu cầu danh Ngài và kêu cầu lòng thương xót?

https://open.substack.com/pub/baptistreport/p/radicals-are-at-the-gate-and-theyre?r=yjoci&utm_campaign=post&utm_medium=email

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2024

Đức tin, chính trị và Cơ-đốc-nhân bảo thủ

 Đức tin, chính trị và Cơ-đốc-nhân bảo thủ

(Google dịch)


https://baptistreport.substack.com/p/faith-politics-and-the-conservative-e21?publication_id=2399750&utm_campaign=email-post-title&r=yjoci&utm_medium=email


Điều quan trọng đối với Cơ-đốc-nhân là hiểu được chính trị và tác động của các quyết định mà các chính trị gia đưa ra đối với đức tin, quyền tự do và cuộc sống hàng ngày của họ, khi họ tìm cách tôn vinh và làm vinh hiển Chúa Jesus Christ.


BÁO CÁO BAPTIST

NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2024


Quan điểm


Là một Cơ đốc nhân bảo thủ, sự đan xen giữa đức tin và chính trị không chỉ là một bài tập trí tuệ; mà còn là một mệnh lệnh tinh thần. Niềm tin, giá trị và cam kết của chúng ta trong việc tôn vinh Chúa Jesus Christ vượt ra ngoài các bức tường của nhà thờ và vào quảng trường công cộng. Có những lý do thuyết phục tại sao việc hiểu chính trị - và tham gia vào các quyết định của các chính trị gia - lại vô cùng quan trọng đối với những người theo đạo Cơ đốc bảo thủ:


Quản trị theo Kinh thánh - Kinh thánh luôn nhấn mạnh đến sự quản lý. Là những người tin Chúa, chúng ta được giao phó các nguồn lực, tài năng và cơ hội mà Chúa đã ban cho chúng ta. Sự quản lý này mở rộng đến các trách nhiệm công dân của chúng ta. Tham gia vào chính trị là một phần trong nhiệm vụ của chúng ta nhằm quản lý những phước lành khi sống trong một xã hội dân chủ. Bằng cách hiểu các chính sách, bỏ phiếu và ủng hộ các luật lệ công bằng, chúng ta tích cực tham gia vào việc định hình cộng đồng của mình.


Bảo vệ Tự do Tôn giáo - Tự do tôn giáo luôn bị đe dọa. Các chính sách và phán quyết của tòa án có thể ảnh hưởng đến khả năng tự do thực hành đức tin của chúng ta. Cho dù đó là bảo vệ quyền tụ họp để thờ phượng, đảm bảo các tổ chức dựa trên đức tin có thể hoạt động theo niềm tin của họ hay bảo vệ quyền lương tâm, những người theo đạo Cơ đốc bảo thủ phải luôn cảnh giác. Sự thiếu hiểu biết về các tiến trình chính trị khiến chúng ta dễ bị xâm phạm quyền tự do tôn giáo của mình.


Thúc đẩy các giá trị đạo đức – Chính trị không phải là đấu trường trung lập. Nó phản ánh la bàn đạo đức thịnh hành của một xã hội. Là những người theo đạo Thiên chúa bảo thủ, chúng ta tin vào những chân lý tuyệt đối bắt nguồn từ Kinh thánh. Sự tham gia của chúng ta vào chính trị cho phép chúng ta ủng hộ các chính sách phù hợp với những chân lý này. Cho dù là bảo vệ sự thánh thiện của cuộc sống, duy trì hôn nhân truyền thống hay đấu tranh cho công lý cho những người bị thiệt thòi, tiếng nói của chúng ta đều quan trọng. Các quyết định do các chính trị gia đưa ra có tác động trực tiếp đến các vấn đề đạo đức này.


Yêu thương hàng xóm của chúng ta – Chúa Jesus đã truyền lệnh cho chúng ta phải yêu thương hàng xóm của mình như chính mình. Các quyết định chính trị ảnh hưởng đến hàng xóm của chúng ta – cả ở cấp độ địa phương và toàn cầu. Các chính sách liên quan đến đói nghèo, nhập cư, chăm sóc sức khỏe và giáo dục tác động đến những con người thực sự. Bằng cách hiểu chính trị, chúng ta có thể ủng hộ các giải pháp nhân đạo phản ánh tình yêu của Chúa Kitô. Đức tin của chúng ta sẽ thúc đẩy chúng ta tìm kiếm công lý, lòng thương xót và lòng tốt trong lĩnh vực công cộng.


Là muối và ánh sáng – Chúa Jesus mô tả những người theo Ngài là “muối của đất” và “ánh sáng của thế gian”. Ảnh hưởng của chúng ta vượt ra ngoài cuộc sống cá nhân. Tham gia vào chính trị cho phép chúng ta trở thành muối - bảo tồn các giá trị đạo đức - và ánh sáng - soi sáng chân lý - trong một thế giới tan vỡ. Khi chúng ta rút lui khỏi các cuộc thảo luận chính trị, chúng ta đánh mất vai trò là tác nhân của sự thay đổi tích cực. Đức tin của chúng ta nên thúc đẩy chúng ta tham gia một cách xây dựng, ngay cả khi điều đó không thoải mái.


Tôn vinh Quyền tối cao của Chúa - Cuối cùng, đức tin của chúng ta dạy chúng ta rằng Chúa có quyền tối cao trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả chính trị. Trong khi chúng ta tham gia, chúng ta tin rằng mục đích của Ngài sẽ thắng thế. Sự hiểu biết của chúng ta về chính trị nên dựa trên sự khiêm nhường, nhận ra rằng không có hệ thống chính trị nào là hoàn hảo. Chúng ta tìm cách tôn vinh Chúa bằng cách tham gia vào quá trình này trong khi thừa nhận thẩm quyền tối cao của Ngài.


Người theo Cơ-đốc-giáo bảo thủ không thể thờ ơ với chính trị. Đức tin của chúng ta kêu gọi chúng ta trở thành những công dân năng động, có hiểu biết, những người tìm kiếm phúc lợi cho cộng đồng của mình. Khi chúng ta điều hướng sự phức tạp của chính trị, hãy làm như vậy với sự duyên dáng, cầu nguyện và cam kết tôn vinh Chúa Giê-su Christ trong mọi việc chúng ta làm.